Nguyễn Văn Thìn. Ảnh: Công An Nhân Dân. |
Vài tiếng sau, đêm 11/8, Nguyễn Văn Thình kêu gào, vật vã bên xác chết báo hiệu mọi người rằng vợ anh ta (Tô Thị Mai) tự tử. Sự việc xảy ra tại xã Thạch Thanh, Thạch Hà, Hà Tĩnh.
Qua xem xét ban đầu, trong điều kiện trời tối nên mọi người đều xác định đây là một vụ tự tử vì lọ thuốc trừ sâu và những vật tại hiện trường. Ngày hôm sau, người chồng báo cáo với người thân hai họ và cán bộ địa phương xin phép được sớm chôn cất vợ mình.
Trong những ngày tiếp theo, người chồng tội nghiệp vẫn tỏ rõ sự buồn phiền, nhớ thương vợ. Một số người ruột thịt của chị Mai hỏi Thìn về nguyên nhân vợ anh ta tự tử, Thìn trả lời quanh co. Sự việc được báo công an.
Sáng 17/8, các cơ quan chức năng khai quật xác nạn nhân. Kết quả khám nghiệm pháp y sau đó cho thấy, chị Mai bị đổ thuốc trừ sâu vào miệng trong trạng thái không còn có thể kháng cự được. Trên cổ nạn nhân có một số vết bầm tím kéo dài. Đây là dấu của những ngón tay.
Tại cơ quan điều tra, Thìn thú nhận, tối 11/8, anh ta đi chơi về thì bị vợ cằn nhằn nên đã không ăn cơm. Khoảng 19h20’, Thìn tiếp tục đi chơi, lúc này chị Mai chạy theo giữ lại thì bị anh ta đánh vào mặt. Hai bên giằng co nhau, Thìn đẩy vợ mình ngã vào nền giếng. Anh ta lao tới bóp cổ chị Mai... Nghĩ rằng vợ chết, Thìn bế vợ đặt vào trong nhà tắm, lấy lọ thuốc sâu đã mua sẵn đổ vào miệng để tạo hiện trường giả của một vụ tự tử...
Chiều 17/8, Nguyễn Văn Thìn bị bắt về tội giết người.
(Theo Công An Nhân Dân)