Chiều 18/10, an ninh trước cửa tiệm vàng Đức Trung ở phố Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được thắt chặt. Khách mang balô hay mũ theo đều được đề nghị bỏ bên ngoài.
Anh Nguyễn Gia Hậu (48 tuổi, chủ tiệm) kể tối 14/10 có người gọi đến máy bàn của gia đình. Tưởng là khách hàng thân quen, con trai đã cung cấp số điện thoại di động của bố. Sau đó, anh liên tục bị một người không quen biết nhắn tin và gọi điện thoại yêu cầu cho vay 300 triệu đồng với thời hạn 3 tháng đến một năm. Nếu không đáp ứng, vợ con anh Hậu sẽ gặp chuyện không hay, cửa nhà sẽ bị phá hỏng.
"Chẳng biết người này là ai, tôi yêu cầu phải ra mặt nói chuyện cụ thể, song anh ta không chấp nhận. Qua nói chuyện, tôi đoán người này đang bức xúc điều gì đó. Chuyện gia đình cũng được anh ta kể với tôi...", anh Hậu nói.
Ông chủ tiệm vàng bảo khá sốc khi nhận những cú điện thoại tống tiền, song không dám kể lại cho vợ con vì sợ cuộc sống gia đình xáo trộn.
Ngày 17/10, kẻ lạ mặt yêu cầu anh Hậu mang tiền đến một địa điểm ở bến xe Nam Thăng Long song hắn không xuất hiện. Kẻ tống tiền tiếp tục nhắn tin, gọi điện bảo chủ tiệm đặt tiền trong thùng rác cách đó không xa.
Chiều cùng ngày, khi hắn xuất hiện, các trinh sát ập đến bắt giữ. Công an quận Cầu Giấy cho hay nghi can là Hoàng Quang Nguyên (28 tuổi ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên).
Vợ chủ tiệm vàng Phú Nguyên kể lại sự việc khi nhận được cú điện thoại lạ. Ảnh: Hà Anh. |
Khá bức xúc khi chìa điện thoại cho phóng viên VnExpress xem ảnh chụp Nguyên tại cơ quan công an, chủ tiệm vàng Phú Nguyên (cách tiệm vàng Đức Trung chừng 200 mét) cho hay anh và gia đình cũng mất ngủ vì người này nhiều đêm.
Chị Trần Kim Quyên (37 tuổi, vợ chủ tiệm vàng Phú Nguyên) nhớ lại, tối một ngày đầu tháng 9, chị nhận được cuộc điện thoại lạ đến từ số 0124942... yêu cầu đòi gặp người chủ. Trong cuộc nói chuyện, Nguyên yêu cầu chuẩn bị 500 triệu để giao nộp cho hắn, nếu không sẽ cho nổ tung tiệm vàng.
Bẵng một thời gian, đến đầu tháng 10, người dùng số điện thoại trên tiếp tục gọi vào máy bàn tiệm vàng Phú Nguyên và yêu cầu chuẩn bị khoản tiền đã thống nhất trước đó nếu không sẽ thực hiện vụ nổ tiệm vàng như ở Thái Bình; hoặc gia đình chủ tiệm sẽ nhận "món quà bất ngờ".
"Lúc đầu nghĩ họ đùa, nhưng về sau nhận định tên này có vấn đề, gia đình tôi quyết định báo Công an phường Dịch Vọng Hậu", chủ tiệm vàng Phú Nguyên chia sẻ.
Chị Quyên cho hay, khi nhận được các cú điện thoại đe dọa tống tiền, cuộc sống gia đình chị xáo trộn phần nào. Hệ thống camera hoạt động liên tục, an ninh được thắt chặt hơn. Mỗi sáng trước khi mở cửa đưa con gái học lớp 5 đến trường, các thành viên trong gia đình phải quan sát bên ngoài xem có dấu hiệu gì lạ hay không.
Cũng kể từ khi nhận trình báo của 2 chủ tiệm vàng, các lực lượng trinh sát liên tục được bố trí ở đây để theo dõi. "Gần 20 năm trong nghề nhưng tôi chưa nhận cuộc điện thoại đe dọa tống tiền nào như trên...", chủ tiệm vàng Phú Nguyên nói.
Trước khi thủ phạm bị bắt, trinh sát được bố trí quanh tiệm vàng phòng bất trắc xảy ra. Ảnh: Hà Anh. |
Theo lời kể của 2 chủ tiệm vàng, một ngày sau khi hành vi tống tiền của Nguyên bị lộ, có phụ nữ tự xưng là mẹ của Nguyên đến nhà họ. Với dáng vẻ khắc khổ, người này xin bỏ qua mọi chuyện cho con trai bà.
Bà kể Nguyên là giáo viên dạy mỹ thuật ở một trường tiểu học, đã lập gia đình và có con. Do bạn bè rủ làm ăn chung, Nguyên mang sổ đỏ và sổ hưu của gia đình đi thế chấp. Khi việc làm ăn không thuận lợi, bạn Nguyên bỏ trốn để lại khoản nợ vài trăm triệu đồng buộc con bà phải gánh.
"Nghĩ cũng bực thật đấy nhưng tôi có bảo với ông xã rằng nếu là kẻ chuyên nghiệp và âm mưu thủ đoạn thì sẽ không bỏ qua. Với trường hợp này, tôi đang cân nhắc xem có xin giảm nhẹ hình phạt cho cậu ta được không...", vợ chủ tiệm Phú Nguyên cho biết.
Hà Anh