Bước đầu Xuân khai nhận, từ năm 2000, lợi dụng sự cả tin của một số người, Xuân tự giới thiệu mình là cán bộ của Bộ Ngoại giao. Xuân và khoe với "tầm" của mình, có thể dễ dàng xin cho họ làm việc ở nhiều vị trí như nhân viên bán vé máy bay, làm việc ở Bộ Giao thông vận tải, đi học tại Trường an ninh hàng không...
Xuân đã thu của những người trên gần 300 triệu đồng. Trong đó, bị lừa nhiều tiền nhất là hai chị Đinh Thị Nguyệt (32 triệu đồng) và chị Đinh Tuyết Mai (42 triệu đồng).
Xuân bị bắt khi đang trốn ở thành phố Vinh (Nghệ An). Công an Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra.
(Theo TTXVN)