Gần hai ngày sau vụ xô xát tại khu công nghiệp Formosa Vũng Áng (Hà Tĩnh), lực lượng hỗn hợp gồm bộ đội biên phòng, công an và bảo vệ của khu công nghiệp tăng cường kiểm tra người ra vào. Một cán bộ biên phòng cho biết lực lượng này được duy trì 24/24 để đảm bảo an ninh.
Theo quan sát của VnExpress, nhiều công ty đã hoạt động trở lại. Công nhân người nước ngoài, khi ra khỏi khu công nghiệp đã thay quần áo và tìm cách đi chung với các đồng nghiệp người Việt.
Trong khu công nghiệp Formosa, các nhân viên đã đi làm trở lại. Ảnh: Nguyễn Hải. |
Tại các phòng làm việc của tổ ngoại giao, bưu phẩm... nhân viên người Việt và người nước ngoài đã làm việc trở lại. Họ cho biết, hầu hết nhân viên của Formosa đã làm việc bình thường từ sáng 16/5 cùng với các công nhân tại các xưởng thiết bị.
"Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều công nhân của các nhà thầu ngoài công trường vẫn đang nghỉ, số lượng lên đến hàng nghìn người bao gồm cả công nhân Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác", một nhân viên cho biết.
Ông Hồ Diễn Sơn (51 tuổi) và nhóm công nhân quê ở Nghệ An bắt xe về quê vì công ty chuyên làm dàn giáo của ông chưa hoặt động trở lại. Ảnh: Nguyễn Hải. |
Ông Võ Văn Thịnh, trưởng Công an xã Kỳ Liên nơi có khu công nghiệp Formosa cho rằng, người dân không muốn sự việc như vừa qua. Theo ông Thịnh, tình hình an ninh của địa phương từ trước tới nay rất ổn định. Chưa xảy ra vụ xung đột nghiêm trọng nào giữa người Việt với người nước ngoài.
Khu công nghiệp có 1.090 người nước ngoài, trong đó có 747 người Trung Quốc. Họ ăn ở tại 38 nhà nghỉ, khách sạn và các lán trại. Việc kiểm tra thủ tục cư trú được tiến hành đều đặn 2 lần/tuần, do công an huyện và xã phối hợp.
Ông Thịnh cho rằng mấu chốt của vụ xô xát hai ngày trước xuất phát từ câu nói của một người phụ nữ lạ. Đó là tầm 17h chiều 14/5, tại cổng Formosa, rất đông công nhân tụ tập phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981, bất ngờ một phụ nữ gần 40 tuổi đi chiếc xe máy cũ mang biển số Hà Tĩnh, mặt bịt khẩu trang, đội mũ cứng chạy thẳng tới đám đông và nói "dưới khu vực xây dựng lò cao có người Việt Nam bị đánh chết". Lúc này đám đông công nhân ồ lên và tìm cách gây gổ với những người Trung Quốc có mặt tại đó.
Ông trưởng công an xã cho biết, lúc xô xát xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt ngay lập tức. Bản thân ông cũng bị đánh vào hai cánh tay nhưng rất may được hai công nhân nói giọng Bắc lao vào can ngăn. Trật tự được vãn hồi khi nhà chức trách tăng cường lực lượng và vận động đám đông giải tán, đưa người bị thương đi cấp cứu.
Chị Ngoãn, nhà gần cổng ủy ban xã Kỳ Liên cho biết, gia đình có 8 phòng trọ cho công nhân Việt Nam thuê nhưng hai ngày nay nhiều người đã bỏ về quê. Ảnh: Nguyễn Hải. |
Theo ông Thịnh, vụ xô xát gây rất nhiều hệ lụy cho người dân địa phương. Trước mắt, 220 hộ dân có phòng trọ cho công nhân thuê đứng trước nguy cơ không thu được tiền; hàng chục kios tạp hóa, hàng ăn mất khách; công nhân ở trọ lại địa phương nhưng không có thu nhập dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất an ninh.
"Chúng tôi sẽ ngăn chặn việc tụ tập, tổ chức họp dân để thông báo rõ vụ việc vừa qua; xác định tinh thần tư tưởng để người dân không mắc mưu kẻ xấu", Trưởng công an xã nói.
Liên quan đến sức khỏe của các nạn nhân trong vụ xô xát, ông Lê Quế, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, có 94 bệnh nhân người Trung Quốc nằm điều trị, trong đó, 2 người bị chấn thương sọ não nhưng không nguy kịch, 1 người bị gãy xương, còn lại là xây xát, chấn thương phần mềm... Ngoài ra, còn gần 20 bệnh nhân nhẹ không phải điều trị nhưng được theo dõi, chăm sóc.
Các tình nguyện viên của trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện. Ảnh: Văn Trần. |
Sau khi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ xô xát, ngành y tế Hà Tĩnh đã đưa tình nguyện viên là sinh viên trường cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tới chăm sóc tận tình những bệnh nhân là lao động người Trung Quốc.
"Chúng em sang tình nguyện chăm sóc bệnh nhân, không phân biệt người Trung hay người Việt mình. Họ là người nước ngoài, không có người thân bên cạnh nên càng phải giúp đỡ tận tình, chu đáo hơn", một nữ sinh viên tâm sự.
Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng phân loại 76 người bị bắt giữ trong vụ xô xát để lấy lời khai. Nhiều người đã thừa nhận hành vi sai trái của mình khi tham gia gây rối, xô xát. Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cho biết sẽ xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm để răn đe. |
Nguyễn Hải