Chiếc ôtô bị bắn thủng lốp bị cướp 2,4 tỷ đồng tại trung tâm quận 3, TP HCM. Ảnh: Phạm Văn. |
Bà Thoa (43 tuổi) chưa hết bàng hoàng sau vụ cướp cho biết, chiều 4/6, bà cùng ông Việt kiều tên Bún (chưa rõ tên tuổi, quốc tịch) đi xe 7 chỗ hiệu Ford Everest đến ngân hàng Sacombank trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) rút 2,4 tỷ đồng.
Rút tiền xong, hai người lên xe ra về. Ông Bún lái xe chạy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sau đó rẽ vào đường Lê Duẩn, hướng về phía Nhà Thờ Đức Bà. Vừa tới đường Lê Duẩn khoảng 15 m, bất ngờ có một tốp xe máy xuất hiện phía sau bám đuôi. Một chiếc xe chở hai người đàn ông lao lên chặn đầu ôtô. Ngay lập tức, tên ngồi sau rút khẩu súng ngắn loại bắn đinh chĩa thẳng vào bánh ôtô bóp cò.
Đinh từ khẩu súng bắn ra ghim vào bánh sau bên phải của chiếc xe. Thấy lốp bị xẹp, không thể chạy tiếp, ông Bún dừng lại bước xuống xem chuyện gì xảy ra. Lập tức, một thanh niên từ phía sau lao đến thò tay qua cửa ôtô giật chiếc túi chứa 2,4 tỷ đồng trên ghế rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn, rồ ga len lỏi vào đám đông tẩu thoát.
Nơi xảy ra vụ việc là tuyến đường trung tâm của thành phố. Ảnh: Đức Quang. |
Tuy nhiên, theo biên bản ghi nhận ban đầu của công an quận 1, lại có nhiều chi tiết khác biệt. Theo đó, những người đi trên chiếc xe trình báo bị cướp gồm nữ giám đốc một công ty ở Cần Thơ, đi cùng là người đàn ông ngoại quốc tên John Au Yang. Những nạn nhân khai báo đến ngân hàng Sacombank để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Do hết giờ làm việc, họ không thực hiện được giao dịch nên mang tiền ra về. Khi chiếc ôtô 7 chỗ chạy đến trước cổng Dinh Thống Nhất thì có hai người đi xe máy áp sát vào nói xe bị nổ lốp. Người đàn ông cho xe dừng lại để sửa chữa thì bất ngờ một số người ập đến, mở cửa xe, cướp đi chiếc túi đựng 2,4 tỷ đồng.
Tại hiện trường chiếc ôtô bị xẹp lốp. Hiện công an quận 1 đang tiến hành điều tra làm rõ.
An Nhơn - Đức Quang