Tuấn (ở thành phố Hòa Bình) từng là sinh viên ĐH công nghiệp Hà Nội. Năm học thứ ba, anh ta quen Ngân. Tình yêu nảy nở và họ yêu nhau mặn nồng cho tới ngày ra trường.
Khi biết Tuấn ngày càng ham mê cờ bạc lô đề, cá độ bóng đá, cô gái chủ động chia tay. Tuy nhiên, người tình không đồng ý mà nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ giết Ngân nếu không hàn gắn tình cảm.
Nguyễn Ngọc Tuấn phải nằm dưới vành móng ngựa. |
Sáng 10/4, Tuấn mang theo hai con dao nhọn tìm đến chỗ ở của Ngân ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai để "giải quyết chuyện tình cảm". Thấy thái độ bặm trợn của người tình, cô gái cầu cứu em trai.
Thấy Tuấn kề dao vào cổ chị và đe dọa sẽ giết nếu báo công an, cậu em và người xung quanh hoảng sợ liền chạy ra ngoài và bí mật liên lạc với nhà chức trách.
Khi thuyết phục người yêu không được, thấy công an ở ngoài khi ngó qua cửa sổ tầng 3, Tuấn đâm nhiều nhát vào Ngân. Anh ta tiếp tục sát hại cô gái cho đến khi cảnh sát phá được cửa xông vào. Tuấn chạy ra ban công và nhảy từ tầng 3 xuống đất chạy trốn.
Chị Ngân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn Tuấn bị chấn thương cột sống, vỡ xương chậu, xương mắt cá chân.
Nằm trên cáng dưới vành móng ngựa, Tuấn thừa nhận hành vi đã gây ra. Nói sau cùng trước giờ nghị án, bị cáo tỏ vẻ hối hận: "Tôi từng là học sinh giỏi, giành giải ba toán toàn quốc, giải nhì cấp tỉnh. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ đã gây ra trọng tội".
Chiều 28/12 sau khi xem xét, TAND Hà Nội tuyên phạt Tuấn tử hình về tội giết người.
Theo cơ quan điều tra, Tuấn từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Anh ta còn gây ra vụ hiếp dâm năm 14 tuổi nhưng không bị xử lý hình sự vì chưa đủ tuổi thành niên.
Nam Anh