Kim Anh tại phiên xử vụ Năm Cam. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Trong vụ án Năm Cam và đồng bọn, Lê Thị Kim Anh bị TAND TP HCM tuyên phạt 4 năm tù giam về tội không tố giác tội phạm và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Ngày 18/12/2004, Kim Anh mãn hạn tù về mở quán nhậu tại Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP HCM. Quán nhậu của Kim Anh trở thành nơi tụ tập của những thành phần bất hảo thường xuyên đến nhậu, la hét, đánh nhau, gây mất trật tự trong khu phố. Sau nhiều lần vi phạm, tháng 10/2005, địa điểm này bị rút giấy phép kinh doanh. Cùng thời gian đó, cơ quan chức năng liên tục nhận được nhiều đơn tố giác Kim Anh và đàn em tổ chức bán thuốc lắc tại nhà hàng và vũ trường.
Dưới trướng của Kim Anh là một số đàn em (trong đó có Vân và Hiếu) vừa mãn hạn tù trở về. Qua xác minh, những người này đều nằm trong danh sách băng nhóm của “anh Năm” trước đây. Ai mãn hạn tù về đều được Kim Anh “giang rộng vòng tay” thu nạp, “cưu mang” và dần dần trở thành đàn em thân cận.
Từ ngày ra tù, Kim Anh chẳng những không hoàn lương mà nhiều lần gây sự đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và hăm dọa tính mạng người khác. Ngày 17/7, UBND TP HCM ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đưa Kim Anh đi cải tạo, giáo dục với thời hạn 24 tháng.
Cũng là đàn em của Năm Cam, Lưu Tấn Nhơn (“Đằng Tây”) - kẻ đã đưa tận tay khẩu rulô cho hai sát thủ Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường bắn chết Dung “Hà” - sau khi thụ án trở về đã trở thành một trùm đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Lưu Tấn Nhơn trước đây là bạn thân của bộ ba Hải “bánh”, Hải “Bén” (Nguyễn Công Hải) và Hải “Bake” (Trần Sơn Hải).
Trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng mà công an vừa triệt phá, Lưu Tấn Nhơn được xác định có vai trò rất quan trọng. Nhưng hiện người này vẫn bặt vô âm tín, không có mặt tại nơi cư trú.
Một “cựu” đàn em khác của “anh Năm” là Trần Thanh Sơn (Sơn “Kho") vừa ra tù, chưa được xóa án tích đã tổ chức cướp tài sản. Trong vụ án Năm Cam, Sơn bị truy tố về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Đầu năm 2005, Sơn được ra tù rồi về Cần Thơ đứng ra tổ chức kinh doanh lúa gạo. Ngày 5/3, Sơn cùng Phương Cẩm Bình (Tửng) và một số người có tiền án tiền sự ở địa phương tham gia vụ cướp điện thoại di động tại huyện Thốt Nốt. Sau khi cùng đồng bọn gây án, Sơn bỏ trốn, bị Công an Cần Thơ ra lệnh truy nã và bị bắt.
Còn Đinh Văn Được (tức Sáu Được, “chuyên gia” cho vay nặng lãi, đã bị bắt và xét xử trong vụ án Năm Cam) đã tìm gặp một người để hăm dọa, buộc ông phải trả 20.000 USD. Theo nạn nhân, năm 2000 ông có vay của Sáu Được 20.000 USD với lãi suất 5%/tháng. Tháng 7/2002, Đinh Văn Được bị bắt, bản án sơ thẩm và phúc thẩm buộc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hiện còn nợ vốn vay của các bị cáo nộp lại số tiền này để sung công quỹ nhà nước. Ông đã nộp cho cơ quan thi hành án 20.000 USD. Sáu Được yêu cầu trả trực tiếp cho hắn nhưng ông chấp nhận mà làm theo quyết định của tòa. Chính vì lý do này mà ông liên tục bị Sáu Được hù dọa theo kiểu “xã hội đen”.
Tương tự, một người khác cũng vay lãi của Sáu Được 40.000 USD, cũng thi hành quyết định của tòa án là nộp tiền cho nhà nước. Vừa ra trại, Sáu Được cũng đã nhiều lần tìm đến nhà ông dùng áp lực buộc phải chi trả cho Sáu Được số tiền trên, nếu không sẽ... quậy tiếp.
Thêm nhiều băng nhóm “xã hội đen”
Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) hiện có 4 sòng bạc (nằm trên phần đất Campuchia): Mộc Bài, New World, Lee Macao và King Crow. Bốn sòng bạc này hoạt động ngày đêm với “loại hình” phổ biến là xóc đĩa do các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp ở TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng quản lý và điều hành.
Ngoài hoạt động cờ bạc, các băng nhóm này chi phối toàn bộ các dịch vụ khác như: nhà hàng, khách sạn, massage, múa thoát y, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… Bọn chúng có hẳn đội ngũ chuyên đâm thuê chém mướn bằng mã tấu, “hàng nóng” (súng) luôn kè kè bên người và sẵn sàng vung tay gây tội ác.
Hiện nay trên địa bàn TP HCM cũng xuất hiện thêm những băng nhóm giang hồ hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, gây kinh hoàng cho người dân. Tại các bến xe, bến cảng, chợ búa… hình thành những băng nhóm bảo kê, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Tại quận 7, gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ cướp có hung khí rất táo tợn. Rạng sáng 3/8, anh Vũ chở bạn gái đến đường Trần Văn Trà thì bị 8 thanh niên đi trên ba xe máy dùng mã tấu chém vào người. Chúng bắt cả hai người úp mặt xuống đường cướp 680.000 đồng và một điện thoại di động. Đêm sau, 4/8, một đôi nam nữ khác cũng đang tâm sự trên đường Nguyễn Văn Linh cũng gặp nhóm cướp với thủ đoạn tương tự.
Còn đêm 24/7, trong lúc cả gia đình ông Ngô Văn Định (quận 7) chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gọi cửa. Bất ngờ một nhóm cầm dao, mã tấu đập cửa xông vào chém thẳng vào đầu anh Ngô Công Khanh (con ông Định), một tên khác dùng dao đâm xuyên cánh tay trái. Bà Trần Thị Cám (vợ ông Định) từ buồng ngủ bước ra, bị một đối tượng dùng mã tấu chém vào vai làm bà bất tỉnh tại chỗ. Hành động xong, bọn côn đồ lên xe đồng bọn đang chờ sẵn tẩu thoát.
(Theo Tuổi Trẻ)