Phạm Thị Gấm ở huyện Phú Bình (Thái Nguyên) bị lừa sang Trung Quốc bán dâm và được bà chủ truyền cho nghề lừa bán phụ nữ. Vốn sắc sảo, nhanh nhẹn, Gấm đã tự mình cầm đầu một đường dây mua bán phụ nữ liên tỉnh.
Về Việt Nam, Gấm yêu Trần Mạnh Cường, ở Hà Tây. Tình cờ Phạm Văn Lễ và Kiều Duy Dân ở huyện Quốc Oai đến chơi và tâm sự về tình trạng thất nghiệp. Chúng câu kết thành nhóm để đi lừa những cô gái nhẹ dạ.
Mới đây, công an Lạng Sơn đã bắt được Gấm, Cường, Lễ cùng Đoàn Văn Quang, lái xe taxi khi đang chở "hàng" sang Trung Quốc. Chúng khai nhận đã lừa bán Sen, 16 tuổi và Tuyết, 17 tuổi.
Hai cô gái này chúng bán được 14 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng để mua điện thoại di động và chia nhau ăn chơi.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
(Theo Công An Nhân Dân)