7h sáng, bé Nhật Minh được mẹ và người thân đưa đến dự phiên xử thủ phạm Đỗ Thị Kim Duân về tội giết người. |
Đôi mắt tròn ngơ ngác, Nhật Minh vô tư trước ống kính. Mẹ Minh cho biết, từ khi được rút kim ra khỏi thóp, những hôm trái gió trở trời cậu bé 9 tháng mới nặng 7 kg này thường quấy khóc. Bác sĩ cho biết Minh còn quá nhỏ nên chưa tiên lượng trước được tình trạng sức khỏe sau này. |
Bé mới chỉ biết lẫy và bò... nhưng đã biết uống sữa bằng ống hút. |
Bé ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ. |
Nhiều người đến dự khán chỉ để được nhìn mặt bé, được chia sẻ với người mẹ. |
Minh say sưa ngủ trong sự chăm sóc của nhiều người chưa từng quen biết. |
Hơn 11h trời nắng gắt lên tới gần 40 độ, Nhật Minh được mẹ bế về sau khi HĐXX tuyên bản án 12 năm tù dành cho kẻ thủ ác. |
Hoàng Anh