Đêm 8/8, tại vũ trường này đã đã có một vụ xô xát dữ dội giữa một bên là 4 người (đi cùng một người Đài Loan tên A Lý) và một số người có mặt trong vũ trường (khoảng hơn 20 người) trước sự chứng kiến của khoảng gần trăm khách, nhân viên. Nhóm của A Lý bị vây đánh phải tháo chạy ra khỏi Metropolis và sau đó nội vụ đã được đưa lên Công an phường Phạm Ngũ Lão, Q.1 để giải quyết.
Vào đêm 11 rạng sáng 12/8, tại vũ trường này cũng xuất hiện một số người từng có mặt trong vụ xô xát đêm 8/8, và sau đó xảy ra vụ án mạng... Tuy nhiên, tình tiết này chưa đủ thuyết phục để xác định kẻ mặc áo vàng sẫm, hung thủ chính trong vụ án, là ai.
Những tình tiết trên có thể dẫn tới giả thiết là có mối liên quan giữa nợ nần với vụ trọng án. Và như vậy không loại trừ khả năng thanh toán trả đũa với những cuộc vây ráp giữa các lực lượng trong thế giới ngầm thời gian tới.
(Theo Thanh Niên)