Nguyễn Lâm Thắng Lợi (16 tuổi) bị TAND TP HCM xét xử về hành vi Giết người, ngày 13/8. Ngồi thu mình trước vành móng ngựa, vẻ mặt non nớt của nam sinh gây chú ý của nhiều người dự khán. Thỉnh thoảng, Lợi quay xuống nhìn bố mẹ rồi vội vàng quay lên.
Thời điểm xảy ra vụ án, Lợi đang theo học chuyên ngành vi tính tại một trường trung cấp nghề tại quận Thủ Đức. Ảnh: H. D. |
Khai trước tòa, Lợi cho biết, trong một lần đến tiệm Internet trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) chơi game thì bị Bo (gần 14 tuổi) đánh rồi lớn tiếng thách thức. Bo tuy nhỏ con và ít tuổi hơn nhưng lại "có tiếng" thích gây sự trong khu phố. Hơn nữa, hôm đó cậu ta có đông bạn bè đi cùng nên Lợi không dám phản ứng. Từ đó, sợ bị cậu em cùng khu phố đánh nên mỗi lần vào quán Internet chơi, Lợi bỏ theo con dao trong cặp xách để phòng thân.
Chiều 6/1, khi đi học về, Lợi ghé tiệm Internet. Lúc ra về, nam sinh lại chỗ Bo xem. Thấy Lợi đến, Bo nói: "Ở đây ai cũng là em út của tao", dẫn đến cự cãi, thách thức nhau. Bo đạp vào chân đàn anh rồi xông vào định đánh thì Lợi rút dao ra.
Bị đâm một nhát vào lưng trái, Bo bỏ vào nhà vệ sinh. Nghĩ đối thủ đi lấy hung khí, Lợi đạp xe bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Tối cùng ngày, Lợi được gia đình vận động đi đầu thú.
Trả lời HĐXX về động cơ gây án, Lợi cho biết, đã nhiều lần bị Bo gây sự, việc này có người em hàng xóm biết. Do sợ bị đánh nên mới nảy sinh ý định mang dao phòng thân. Hôm xảy ra vụ việc do bị hại đánh trước nên cậu ta mới rút dao đâm. Giải thích về lý do lớn tuổi và to con hơn nhưng lại sợ bị đánh, Lợi cho rằng, ở khu phố nhiều người cũng sợ Bo.
"Có lần, vì giật tài sản của người khác nên Bo bị công an mời lên phường làm việc", Lợi nói.
Được mời lên xác minh, cha của bị hại thừa nhận việc này. Không giấu được nỗi buồn mất con, nhưng ông cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
"Bị cáo rất buồn, chỉ vì phút nông nổi của mình đã gây ra cái chết cho nạn nhân. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại. Mong HĐXX cho bị cáo mức án nhẹ để sớm về đi học tiếp, giúp đỡ cha mẹ", Lợi tỏ ra ăn năn, nghẹn ngào nói lời sau cùng trong khi người mẹ sụt sùi phía dưới.
Được mời lên, cha bị cáo cho biết, sự việc xảy ra làm ông rất buồn. "Cháu còn nhỏ, chúng tôi mong anh chị tha thứ cho con tôi", người đàn ông vẻ khắc khổ bày tỏ với gia đình bị hại.
Giờ nghị án, đứng thẫn thờ trước cửa phòng xử, mẹ bị hại cho biết, chị đi làm công nhân may trong khu công nghiệp, chồng hành nghề xe ôm. Thường ngày, Bo ở nhà với chị gái. Vì bị bạn bè rủ rê, con trai chị mê chơi game lúc nào không hay.
"Nó là con út và cũng là con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Cháu học đến lớp 6 thì nghỉ ở nhà đan giỏ xuất khẩu, định năm sau đi học tiếp thì xảy ra vụ việc. Bố bị cáo có đến năn nỉ, gia đình bên đó cũng khó khăn nên chúng tôi xin giảm án cho Lợi", mẹ bị hại nói.
Cách đó vài mét, mẹ bị cáo mắt đỏ hoe cho biết, ở nhà Lợi là đứa con ngoan hiền. "Nó học được lắm. Nhưng nhà đông anh em, bố nó chạy xe ôm, còn tôi bán hàng rong nên hết lớp 9 nó bảo 'để con đi học nghề' cho đỡ tốn kém. Chẳng biết khi nào nó mới được về đi học tiếp", người mẹ tâm sự.
Kết thúc phiên xử, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn trong lúc chơi game mà dùng dao đâm bị hại tử vong. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, nhận thức hạn chế, ăn năn hối hận, bị hại cũng có một phần lỗi... nên tòa tuyên phạt Lợi 7 năm tù về tội Giết người.
Hải Duyên
* Tên nạn nhân đã được thay đổi