"Đây lại là một điều kỳ diệu nữa. Con sư tử cái đã nuôi đến con linh dương thứ 6", Duncan Kiroro, Giám đốc khu công viên, nói. Kiroro cho rằng chú linh dương con này được khoảng 3 ngày tuổi. Mẹ đẻ của nó vẫn quanh quẩn ở đó nhưng không được sư tử cái cho đến gần để cho con bú.
Các chuyên gia cho rằng "cô bảo mẫu" này không thể nhận nuôi sư tử con, do lo ngại các bà mẹ sư tử khác sẽ nổi giận. Vì vậy nó quyết định nuôi những con vật hiền lành không biết hung hăng kháng cự, mà dễ dàng nhất là linh dương.
Con sư tử này đã nuôi một linh dương nhỏ vào cuối tháng 12/2001 nhưng chỉ 2 tuần sau con vật non nớt đó đã bị một sư tử đực khác tấn công và giết chết. Vào giữa tháng 2 năm đó, người ta lại thấy con sư tử cái đi cùng một linh dương con khác. Tuy nhiên nhân viên Sở động vật hoang dã Kenya đã tách chúng và đưa con linh dương nhỏ vào trại nuôi dưỡng ở Nairobi.
Minh Thi (theo IOL)