Phi thuyền Phobos Grunt được đưa tới sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào ngày 2/11. Ảnh: AP. |
Phi thuyền không người lái Phobos Grunt được phóng về phía sao Hỏa vào hôm 8/11. Theo kế hoạch, tàu tách khỏi tên lửa đẩy khi tới quỹ đạo trái đất trước khi hai động cơ khởi động để đưa nó tới sao Hỏa. Một động cơ giúp Phobos Grunt bay cao hơn so với địa cầu, còn động cơ kia đẩy nó về phía hành tinh đỏ.
Nhưng cả hai động cơ đều không hoạt động. Vì thế Phobos Grunt đang bay lang thang trên quỹ đạo thấp của trái đất cùng 12 tấn nhiên liệu. Các chuyên gia của Roskomos cố gắng liên lạc với tàu trong mấy ngày qua nhằm khởi động hai động cơ. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cũng tìm cách kết nối với tàu khi nó bay qua châu Âu và Mỹ. Một quan chức giấu tên của Roskomos từng nói các nhà khoa học chưa liên lạc được với Phobos Grunt và Roskomos coi như nó đã thất lạc.
Phát biểu trước các phóng viên tại sân bay vũ trụ Baikonur hôm qua, ông Vladimir Popovkin, giám đốc Roskomos, khẳng định Roskomos chưa coi Phobos Grunt là “phi thuyền đã mất” và các nhà khoa học sẽ cố gắng liên lạc với nó tới tận tháng 12.
“Chúng tôi dự đoán phi thuyền sẽ bay trên quỹ đạo trái đất tới tận tháng 1 năm sau, nhưng các nhà khoa học sẽ cố gắng liên lạc với nó tới những ngày đầu tháng 12. Cơ hội cứu tàu vẫn còn, nhưng chúng tôi vẫn chưa lấy được dữ liệu từ tàu để hiểu điều gì đã xảy ra sau khi nó được phóng”, hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Popovkin.
Người đứng đầu Roskomos nói thêm rằng nếu các nhà khoa học không thể khởi động hai động cơ của Phobos Grunt, độ cao của phi thuyền sẽ giảm dần trước khi nó rơi trở lại trái đất. Nhưng ông khẳng định phi thuyền sẽ bốc cháy hoàn toàn trong quá trình cọ xát với không khí. Vì thế cú rơi của nó không gây nguy hiểm cho người dân trên mặt đất.
“Khả năng phi thuyền chạm đất là rất thấp. Chúng tôi tin nó sẽ cháy hoàn toàn không khí quyển”, ông nói.
Minh Long