Con cá tuyết Nam cực này là loài cá đầu tiên được biết đến chủ động đi vào giấc ngủ đông, giống như nhiều động vật trên đất liền. Ảnh: Hamish Campbell . |
Những con cá tuyết lặn xuống đáy biển, hạn chế ăn uống và làm chậm lại nhịp tim. Đây có thể là một cách để chúng sống sót qua mùa đông tối tăm ở Nam cực, thời kỳ kiếm ăn khó khăn.
"Nhiều loài cá nước ngọt rơi vào giấc ngủ đông bị động do nhiệt độ giảm xuống, làm chậm lại cơ chế trao đổi chất của chúng", đồng tác giả của nghiên cứu, Hamish Campbell, một nhà động vật học tại Đại học Queensland, Australia, cho biết.
"Ngược lại, cá Nam cực chủ động giảm 'chi phí sự sống', ông nói.
T. An (theo National Geographic)