Một trong hai con tê giác phía sau cô Chantal Beyer đã tấn công cô. Ảnh: Beeld. |
Một bức ảnh trên báo Beeld tại Nam Phi hôm 15/1 cho thấy Chantal Beyer, sinh viên thương mại từ thành phố Johannesburg, cùng chồng cô đứng cách hai con tê giác trắng khoảng vài met để chụp ảnh trong một khu bảo tồn tư nhân cách thủ đô Johannesburg khoảng 40 km.
Vài giây sau, một trong hai con tê giác húc vào lưng cô gái 24 tuổi. Sừng của con vật xuyên qua ngực của cô, khiến phổi thủng và vài xương sườn gãy. Cô được đưa tới một bệnh viện. Các bác sĩ nói sức khỏe của cô đã ổn định, AFP đưa tin.
Theo các nhân chứng, trước khi sự cố xảy ra, ông Alex Richter, chủ của khu bảo tồn tư nhân, đã nói với một nhóm du khách rằng họ có thể đứng sát những con tê giác của ông để chụp ảnh. Thậm chí ông còn dùng thức ăn để dụ lũ tê giác tới gần du khách hơn. Lúc Bayer và chồng chụp ảnh, Alex nói rằng cô có thể đứng gần con tê giác thêm chút nữa.
Minh Long