- Chị nghĩ sao nếu cho rằng việc chọn Quốc Bảo, nhạc sĩ khá "mát tay" trong việc lăng xê ca sĩ trẻ, làm album là một quyết định khôn ngoan?
- Chính xác hơn là nhạc sĩ đã chọn tôi. Tôi vốn thích nhạc Quốc Bảo từ nhỏ nên đã chủ động tìm đến xin ca khúc của anh để dự thi Sao mai. Sau cuộc thi, anh Bảo nói thích chất giọng của tôi và đề nghị làm cho tôi một CD. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì có được sự giúp đỡ này.
Ca sĩ Từ Hiền Trang. Ảnh: Bambi. |
- Ngoài thích chất giọng ra, còn cảm xúc nào khác mà chị có được từ nhạc sĩ?
- Ca sĩ trẻ như tôi mà được một nhạc sĩ nổi tiếng như anh Bảo lo cho hẳn 1 CD chắc gây không ít điều tiếng. Bản thân tôi cũng từng nghe tin đồn là mình và anh Bảo cặp kè nhau. Nhưng sự thật không phải thế.
Giữa anh và tôi rất trong sáng, anh dành cho tôi tình cảm của một người anh trai đối với đứa em gái. Tôi cũng xem anh như là người thày dìu dắt những bước đầu tiên trong sự nghiệp. Ngoài ra không có cảm xúc nào khác.
- Chị nghĩ gì về hình ảnh trong sáng, mộc mạc mà nhạc sĩ Quốc Bảo xây dựng cho chị trong album đầu tay này?
- Nhạc sĩ muốn đem những gì thật nhất của tôi giới thiệu với khán giả. Anh nói cách tôi hát, cách tôi sinh hoạt hằng đều thể hiện cái mộc mạc, hồn nhiên. Điều đó tạo cho anh cảm xúc để viết lên những bài hát trong CD này.
- Sẽ có một số người nghi ngờ về tính chân thật của việc tự nhận mình trong sáng, mộc mạc. Ý kiến của chị thế nào?
- Tôi không cố ép mình thành ra trong sáng, mộc mạc. Ngoài đời, nhiều người vẫn thường gọi tôi "ngố". Và cũng vì "ngố" mà họ quý tôi.
Trong album, cách hát của tôi còn đôi chỗ thô ráp và vụng về, nhưng mọi người vẫn giữ lại và không áp dụng kỹ thuật studio để chỉnh sửa. Chúng tôi chú trọng sự chân thành trong một sản phẩm âm nhạc. Các ca khúc là những chuyện kể về kỷ niệm, về mỗi chặng đường tôi đã đi qua, với đủ buồn vui có được.
Ví dụ như bài hát Thị trấn, nhạc sĩ Quốc Bảo đã sáng tác dựa trên khoảng thời gian tôi còn là sinh viên, xa nhà và lên thành phố thực hiện ước mơ ca hát của mình. Nơi đó, mỗi bước tôi đi đều có ánh mắt mẹ dõi theo trong màn sương nhạt nhòa, chứa đựng biết bao tình thương cùng niềm tin của mẹ. Tôi không hát Thị trấn, mà kể lại cuộc sống cùng cảm xúc thật thà nhất của mình.
- Nhưng trong sáng quá sẽ trở thành bất lợi trong giới showbiz khá phức tạp như hiện nay. Chị nghĩ sao?
- Tôi không thân nhiều người trong giới, ít tiếp xúc nên cũng không biết nó phức tạp ra sao. Mà thú thực nếu phải thay đổi, tôi cũng chẳng biết mình nên thay đổi thế nào. Thôi thì cứ là chính mình đi đã.
- "Hai mươi" từng rất thành công với ca sĩ Mỹ Tâm. Lý do vì sao chị chọn ca khúc này để kể những câu chuyện về mình?
- Hai mươi và cả ca khúc mới Ngày hai mươi được chọn vì nó phù hợp với ý tưởng chung của cả album. Tôi 20 tuổi, cảm nhận và hát về Hai mươi bằng cảm xúc trong trẻo của riêng mình.
"Xênh xang mùa vui, lối em đi qua thêu đầy nắng". Ảnh do ca sĩ cung cấp. |
- CD có cái tên khá ấn tượng là "Mùa mới cho Trang". Cái mới ở đây nên hiểu thế nào?
- Tên CD được chọn theo tên ca khúc Một mùa mới cho em của nhạc sĩ Quốc Bảo. Những lời hát của anh như "Xênh xang mùa vui, lối em đi qua thêu đầy nắng. A ha, mùa vui, mùa còn lâu, tình còn sâu, hát vang trời cho tròn tiếng" miêu tả đúng cảm xúc của tôi lúc này.
Đó là một Từ Hiền Trang mới, không phải là Hiền Trang của Sao mai điểm hẹn. Sau cuộc thi, tôi cảm thấy mình còn non nớt và không hài lòng lắm với khả năng của mình.
Bây giờ, tôi cảm thấy tự tin hơn về kỹ thuật thanh nhạc và bản lĩnh sân khấu để có thể xuất hiện trước khán giả. Đó cũng chính là lý do vì sao album được phát hành trong thời gian này.
- Thế "mùa" tiếp theo của Từ Hiền Trang sẽ như thế nào?
- Tôi muốn mình có được con đường trở thành ca sĩ thực thụ. Tôi tâm niệm có khổ luyện thì mới thành công, nên luôn cố gắng để tự hoàn thiện mình. Từ Hiền Trang của "mùa sau" chắc chắn sẽ chỉn chu và trưởng thành hơn nữa.
Tôi sẽ hướng mình theo dòng nhạc R&B có kết hợp với vũ đạo trong thời gian tới. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng học nhảy thật đẹp và tích cực luyện thanh.
Nhiêu Huy thực hiện