- Cảm giác của anh thế nào khi liên tục nhận được lời khen của ban giám khảo trong hai đêm thi đầu tiên của giai đoạn hai SMĐH?
- Tôi thấy đó là một niềm vui, vinh dự và hạnh phúc, đồng thời cũng là một áp lực đối với bản thân trong những đêm thi tiếp theo. Điều này đòi hỏi tôi phải không ngừng phấn đấu để xứng đáng với những lời khen ngợi mà ban giám khảo dành cho mình.
Lương Viết Quang là thí sinh nam được đánh giá cao nhất tại cuộc thi SMĐH 2010. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
- Anh nghĩ sao khi từ lúc đầu anh không phải là gương mặt nổi trội và được đánh giá cao như Minh Chuyên về giọng ca lẫn phong cách biểu diễn?
- Mỗi thí sinh trong SMĐH năm nay đều có chất giọng sở trường và phong cách riêng. Điều quan trọng là thông qua cách chọn bài hát, cách trình bày... để thể hiện được hết những khả năng của mình. Tôi nghĩ mình may mắn hơn một số thí sinh khác khi chọn được những bài hát thích hợp để "khoe" chất giọng.
- Điều gì khiến anh có sự đột phá nhanh chóng như vậy?
- Lòng đam mê và sự quyết tâm chinh phục con đường nghệ thuật đã thôi thúc tôi không ngừng nỗ lực hết mình. Và tôi rất vui vì sự cố gắng của mình được khán giả cũng như Hội đồng nghệ thuật ủng hộ và đón nhận.
Tôi vẫn đang rất nỗ lực luyện tập, ngoài những giờ tập cùng các giảng viên. Tôi tranh thủ mọi khoảng thời gian có thể để tự luyện thêm cả về kỹ thuật hát lẫn phong cách biểu diễn, hy vọng sẽ mang đến những tiết mục hay trong các đêm diễn tiếp theo. Tôi cố gắng khắc phục những lỗi kỹ thuật và hoàn thiện hơn về phong cách biểu diễn.
- Anh đã rút ra được kinh nghiệm gì cho mình trong cuộc thi đang ở giai đoạn đầy thử thách này?
- Chặng đường SMĐH vừa qua đã mang đến cho tôi quá nhiều bài học kinh nghiệm quý báu mà có lẽ nếu không có cuộc thi này, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới tích lũy được.
Sau những vấp váp trong các vòng thi đầu, tôi nhận thấy rằng không nên tham và vội vàng trong âm nhạc. Điều quan trọng nhất là tìm được phong cách của mình và không ngừng nỗ lực hoàn thiện để có thể vững tin bước đi trên con đường mình đã chọn lựa.
Viết Quang từng đoạt giải nhì cuộc thi Sao Mai 2009. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
- Anh sẽ thay đổi thế nào để không rơi vào tình trạng "một màu" trong phong cách biểu diễn?
- Đầu cuộc thi, tôi hơi lúng túng trong việc lựa chọn một phong cách thích hợp. Càng đi sâu vào vòng trong, với sự ủng hộ của khán giả và sự góp ý của Hội đồng nghệ thuật, tôi càng xác định rõ phong cách âm nhạc phù hợp với chất giọng của mình.
Và tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tự làm mới chính phong cách mình theo đuổi. Trước khi thể hiện bất cứ bài hát nào, tôi tự đặt vị trí của mình đang là một người nghe để cảm nhận, từ đó sẽ dung hòa trong cách thể hiện để đưa cái hồn của bài hát đến được với khán giả.
- Điều khó khăn nhất anh phải đối mặt là gì?
- Đó là tâm lý sợ nếu biểu diễn không tốt sẽ phụ lòng gia đình cũng như tất cả khán giả đã ủng hộ cho tôi trong suốt thời gian qua. Ngoài sự may mắn là có được giọng hát, tôi nghĩ mình luôn tiếp thu những góp ý để rút ra kinh nghiệm, cách khắc phục những nhược điểm mà mình vấp phải.
Mẹ Viết Quang (trái) chính là động lực khiến cho anh vững bước trên con đường ca hát. Ảnh: V.Q. |
- Động lực nào khiến anh vững bước trong cuộc thi SMĐH?
- Một khán giả đặc biệt đó chính làm mẹ tôi, người đã theo tôi qua từng đêm diễn và là nguồn cổ vũ tinh thần, thúc đẩy tôi luôn biểu diễn hết mình. Tiếp đó là bạn bè và đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để tôi tham gia cuộc thi. Và thành phần không thể thiếu nữa chính là các khán giả đã yêu mến và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.
- Mục tiêu của anh khi tham gia cuộc thi là gì?
- Mục tiêu lớn nhất của tôi là được khẳng định mình và đưa tiếng hát của mình được gần hơn với khán giả.
Dự đoán giải Hội đồng nghệ thuật SMĐH để nhận quà giá trị >>> |
Dung Lâm thực hiện