Trước em chọn học kế toán đơn giản vì mọi người nói dễ xin việc. Tính em hướng ngoại từ nhỏ, dù không xinh xắn nhưng ăn nói có duyên, giao tiếp tốt với tất cả mọi người. Em thích thiết kế thời trang, thích đi làm tình nguyện, làm y tá chăm sóc…
Lương của em hiện tại 4 triệu đồng/tháng gồm cả phụ cấp, chưa đóng bảo hiểm. Mỗi tháng em dành ra 1,5 triệu đồng cho em gái đang học năm 2 cao đẳng, dành gửi cho mẹ 500 nghìn đồng ở quê, phần tiền còn lại em trả cho chi phí ăn ở, thuê phòng, phòng bệnh hoạn và tích lũy tiền dự định khoảng một năm nữa thi liên thông kế toán ở Đại học Kinh tế TP HCM.
Nhưng thật sự em đang bế tắc. Nếu cứ mức lương như thế này, em thật không thể có dư hơn nữa. Em mới ra trường không có kinh nghiệm, không đòi hỏi lương cao. Giờ em băn khoăn giữa hai lựa chọn. Một là thi lại đại học, không biết đi về đâu? Hai là tích góp tiền học liên thông, làm kế toán mãi?
Anh/chị cho em ý kiến, tiếp tục công việc mình không yêu thích hay chạy theo niềm đam mê của mình. Em cảm ơn.
Thanh
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây