Luo Guanglin được người dân trong làng Xingshan và các em nhỏ gọi bằng cái tên trìu mến là "ông lái đò". |
Khác với hình ảnh ẩn dụ khi nhắc đến những người thầy trên bục giảng, ông Luo tình nguyện chở những đứa trẻ ở làng Xingshan qua sông để đến trường và đón các em sau giờ tan học. |
Làng Xingshan là một khu vực hẻo lánh và kém phát triển của thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Núi cao hiểm trở cùng dòng chảy quanh co của con sông Erijia đã gây nhiều bất tiện cho người dân, đặc biệt là trẻ em, trong việc đi lại. |
Ông Luo không còn nhớ chính xác là mình đã bắt đầu công việc này từ bao giờ. Nhưng theo một người dân trong làng, "ông lái đò" đã đưa những đứa trẻ đến trường mỗi ngày trong suốt 27 năm qua mà không cần trả công. |
Những ngày không có ông Luo, lũ trẻ thường vượt sông bằng cách bước qua những tảng đá lớn nhô lên trên mặt nước. |
Sông suối được coi là một trong những con đường đến trường nguy hiểm với học sinh ở nhiều nơi trên thế giới. Tình trạng này còn được ghi nhận ở một số nơi như Indonesia, Ấn Độ, Sri Lanka. Các em thậm chí phải leo thang dây hoặc cheo leo vách núi mà không hề có phương tiện bảo hiểm, đu thành cầu mục nát hoặc ngồi trên lốp xe bơi qua sông. |
Thùy Linh (Theo Shanghaiist)