Trời mưa rả rích vào những buổi chiều muộn. Những giọt mưa thi nhau đập vào vai em, tạo thành vệt nước trải dài từ đầu đến chân. Trên chiếc xe đạp cọc cạch, em vẫn ung dung chở từng bó củi, có hôm là bao hạt cao su trĩu nặng hay bao ve chai nhặt được trên đường. Tôi hay gặp cô bé ấy vào những buổi chiều mưa như thế. Cho đến một lần, khi nhìn thấy em bị ngất xỉu, tôi có cơ hội trò chuyện với em và biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình.
Em tên Phan Thị Hồng Cẩm, hiện đang là học sinh lớp 9/3 trường THCS Nguyễn Bá Ngọc ở ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Hai chị em nhặt ve chai phụ giúp mẹ kiếm sống qua ngày. |
Men theo con đường thuộc tổ 3, ấp Tân Thịnh, tôi tìm đến gia đình Cẩm. Qua trò chuyện với bà ngoại và mẹ em, tôi phần nào hiểu về ước mơ làm luật sư mà em tâm sự. Trước kia, bố mẹ Cẩm quyết định vay tiền ngân hàng và mọi người để cất một ngôi nhà nhỏ, nhưng không lâu sau, biến cố ập đến. Bố em bán nhà và lấy hết số tiền bỏ đi nơi khác sinh sống khi em vừa lên 10 tuổi, bỏ bốn mẹ con em bơ vơ trong mái chòi tạm bợ. Bao nhiêu gánh nặng dồn lên đôi vai người mẹ trẻ, ai thuê gì chị cũng làm, không ngại sương gió, tảo tần nuôi con ăn học.
Mẹ Cẩm làm ở Công ty Shing Mark Vina với thu nhập hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Số lương ít ỏi ấy được dùng để trang trải mọi thứ trong gia đình, từ tiền trả góp ngân hàng, tiền phòng trọ, đến tiền điện, nước, cơm, gạo… Bà ngoại thương con, thương cháu đã cưu mang bốn mẹ con trong một căn nhà nhỏ.
Bữa cơm đạm bạc với rau luộc, trứng rán của gia đình. |
Hàng ngày, đi học về, Cẩm chăm nom hai em nhỏ, trong đó, em trai kế học lớp 7, em gái út học lớp 4. Bữa cơm của bốn bà cháu chỉ là những gói mì, củ khoai lang luộc. Thỉnh thoảng có dì ghé thăm thì được món bún mắm hay cơm hộp, đó cũng là bữa ăn thịnh soạn nhất, ngon lành nhất mà gia đình có được. Đến đầu giờ chiều, Cẩm hướng dẫn hai em học bài. Sau đó, em lên lô cao su để nhặt củi khô, lượm vỏ, hạt cao su, có khi nhặt ve chai để kiếm chút tiền phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống.
Là chị cả, Cẩm thường xuyên chăm lo và giúp các em học hành. |
Từng có ý định thôi học vì gia cảnh nghèo túng nhưng được sự giúp đỡ tận tâm của ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể thầy cô giáo, cũng như sự chia sẻ của chính quyền địa phương, Cẩm đã tiếp tục đến trường. Thương mẹ, thương bà và không phụ lòng giúp đỡ của mọi người, suốt 8 năm liền, Cẩm luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi của trường. Em còn là lớp phó học tập gương mẫu, không ngại giúp đỡ bạn bè.
Năm nay, Cẩm học lớp 9, năm cuối cấp bậc THCS. Em có tâm sự với tôi rằng, xong cấp 2, em sẽ nghỉ học vì nhà nghèo quá, lại nợ nần ngân hàng, lối xóm. Mẹ em chẳng thế gánh vác được hết, em muốn nghỉ học để bớt gánh nặng cho mẹ. "Em biết mẹ vất vả kiếm tiền cho em ăn học nhưng học phí cấp 3 rất tốn kém. Em thương mẹ lắm, mẹ em vất vả nhiều rồi. Em cũng thương hai đứa em nhỏ, em muốn hai đứa tiếp tục được đến trường", Cẩm tâm sự.
Nghe lời kể của em, tôi không khỏi xót xa. Nhưng là một nhà giáo nghèo, tôi cũng không thể giúp gì nhiều cho em ngoài việc tiếp tục động viên Cẩm tới trường mỗi ngày. Tôi mong muốn Cẩm tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư như em từng kể, để hàn gắn các gia đình rạn nứt, để đứa trẻ nào cũng được sống trong yêu thương và tình cảm của cha mẹ.
Hy vọng, chương trình học bổng Đèn Đom Đóm sẽ giúp thắp sáng ước mơ trở thành nữ luật sư của cô học trò nghèo hiếu học.
Nguyễn Tâm Thanh
Từ ngày 8/8 đến 16/10, Báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Dutch Lady tổ chức cuộc thi "Học bổng Đèn Đom Đóm". Độc giả có thể chia sẻ những câu chuyện về chân dung vượt khó học giỏi của các em học sinh bậc tiểu học (cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2) đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để tiếp tục đến trường. Chương trình kéo dài 10 tuần, hàng tuần, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 câu chuyện ý nghĩa, xúc động nhất (tương ứng 10 nhân vật) để trao học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng). Độc giả có bài viết giới thiệu nhận vật được chọn trao giải học bổng sẽ nhận nhuận bút 500.000 đồng mỗi bài. Gửi bài dự thi tại đây.