Dưới đây là nội dung lá thư em Ngọc gửi đến chương trình "Đèn Đom Đóm":
Con chào các cô chú chương trình!
Con là Nguyễn Kim Ngọc, sinh năm 1998, trú tại 21A tổ 4 khu phố 11 phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM.
Con không có cha từ nhỏ, mình mẹ đã gồng gánh buôn bán làm thuê để nuôi con được khôn lớn. Hai mẹ con ở trọ, hàng tháng phải lo tiền cơm gạo, tiền nhà và cả tiền học, chi tiêu mua sách vở cho con. Hiện sức khỏe cả mẹ không được tốt vì căn bệnh gai cột sống khiến mẹ không thể ngồi lâu. Thu nhập eo hẹp nên mẹ không có nhiều tiền để mua thuốc.
Bản thân con rất thương mẹ. Con quyết tâm học tập tốt để sau nay đỡ đần mẹ, gần như toàn bộ thời gian của con là đến trường nên con không giúp mẹ kiếm thêm tiền. Bao nhiêu áp lực tiền bạc đều dồn hết vào mẹ khiến mẹ gầy đi xanh xao và trông tiều tuỵ hơn so những người phụ nữ cùng tuổi.
Và sự nỗ lực của con đã được đền đáp, khi vừa rồi, con đã đỗ Đại học Lao động Xã hội (cơ sở 2). Đón nhận tin này, cả mẹ và con vui mừng trong nước mắt. Nhưng niềm vui này đồng nghĩa với việc áp lực đè nặng lên mẹ con nhiều hơn. Mẹ tranh thủ từng thời gian đi bán vé số và làm nhiều việc khác để dành tiền cho con đóng học. Lúc này, con cũng đi làm thêm nửa ngày để phụ giúp mẹ.
Nay con viết thư này để xin chương trình giúp đỡ cho con có học bổng để mẹ con bớt đi gánh nặng cơm áo gạo tiền mà con cũng được bước tiếp trên con đường học vấn. Con xin cảm ơn các cô chú trong chương trình đã đọc hết thư này của con.
Chào cô chú!
Nguyễn Kim Ngọc