Gia Hân là cô học trò ngoan của lớp tôi, nhưng em có hoàn cảnh gia đình thiệt thòi hơn các bạn trang lứa. Cách đây vài năm, ba mẹ em chia tay, mẹ lấy chồng mới và nuôi em gái 2 tuổi. Gia Hân và em thứ ở cùng ba. Tuy vẫn còn giữ liên lạc, nhưng gia đình mới của mẹ cũng khó khăn chật vật nên mẹ không có điều kiện bù đắp tình cảm cũng như vật chất cho cả hai chị em.
Gia Hân cùng bạn bè trong lớp 5/8 trường TH Hưng Long, Bình Chánh, TP HCM. |
Từ ngày mẹ đi, ba bố con Gia Hân ở cùng bà nội. Lúc trước, ba làm ruộng, những ngày không bận việc đồng án thì ba làm thợ sửa điện, nước cho bà con lối xóm.
Tuy nhiên, dạo gần đây ba em quyết định đi làm xa, tận Vũng Tàu, với hy vọng kiếm thêm tiền về trang trải cho gia đình. Vì vậy, ở nhà chỉ còn 3 bà cháu, bà nội thì đã già, ngoài bị bệnh tim, bà còn hay mất ngủ. Vậy mà bà vẫn gắng sức kiếm thêm vài đồng bạc lẻ bằng việc đổi nước cho láng giềng. Gia Hân là chị nên luôn tự giác phụ bà làm tất cả những việc nhà, phụ bà đổi nước... Em cũng tự đi học bằng xe đạp, tự học bài ở nhà, hướng dẫn em học bài, chơi với em và còn chăm sóc bà những khi đau yếu.
Dù khó khăn nhưng bất kể lúc nào Gia Hân cũng thể hiện sự đĩnh đạc và tự lập trong cuộc sống. |
Có hôm thấy ruộng nhiều cỏ, ba làm xa chưa về, bà thì già yếu, Hân bày tỏ muốn làm giúp bà, nhưng không nhận được sự đồng ý bởi bà thương đứa cháu gái nhỏ.
Nguồn thu nhập chính của ba bà cháu là từ việc đồng áng, nhưng do tuổi già, sức yếu không làm được nhiều nên bà phải thuê người. Song làm lúa phụ thuộc thời tiết, mùa vụ, lại thêm chi phí thuê mướn nhân công nên thu nhập bấp bênh. "Chỉ cần mất mùa là mấy tháng tới có lẽ 3 bà cháu sẽ chịu cảnh đói khổ hơn", bà lo lắng.
Dù khó khăn nhưng bất kể lúc nào Gia Hân cũng thể hiện sự đĩnh đạc và tự lập trong cuộc sống. Tôi tin từ hoàn cảnh khó khăn này, em sẽ trưởng thành hơn và sẽ là người giỏi giang, có ích cho xã hội.