Ngày đó nhà tôi khó khăn, thu nhập chính chỉ dựa vào sức lao động mệt nhọc của cha mẹ với những buồng dừa nước nặng nề. Nghĩ lại tôi thương cha mẹ vô cùng. Ngày nào mẹ cũng bơi xuồng đi ven sông chặt dừa nước đem về rồi cùng cha chẻ lấy cơm dừa đi bán, mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục nghìn.
Lúc đó tôi học lớp mười hai, bài vở nhiều nên chẳng phụ giúp gì cho cha mẹ, tôi chỉ biết cố gắng học để thi đậu tốt nghiệp và đại học. Thi tốt nghiệp xong, các bạn tôi ai cũng háo hức đi luyện thi đại học cấp tốc ở các trung tâm luyện thi danh tiếng, đứa đi thành TP HCM, đứa đi Cần Thơ rồi đứa qua thị xã.
Cha mẹ kêu tôi đi luyện thi, hai chị tôi đều chưa học đến đại học nên cha mẹ rất hy vọng. Mẹ nói: “Con đi luyện thi đi, mẹ chặt thêm dừa nước bán rồi gửi tiền lên cho. Mẹ kêu chị ba về rước con rồi”. Tôi nghe xong chạy ra gốc dừa ngồi khóc. Tôi đắn đo không biết có nên đi hay không, nếu lỡ thi rớt cha mẹ buồn, còn đi thì mẹ phải làm nhiều thêm. Nghĩ đến những buồng dừa nước nặng trĩu mẹ xách đi rung rung, đôi tay nhỏ của cha chẻ từ trái dừa mà nước mắt tôi không ngừng rơi.
Sự vất vả của cha mẹ là động lực học cho tôi. Ảnh do tác giả cung cấp |
Hôm sau chị ba về rước tôi đi. Chị cũng mới xin được công việc làm thêm nên chưa thể thay mẹ lo cho tôi. Lên tới Cần Thơ, định sáng mai đi đăng ký luyện thi thì chị hai ở dưới quê gọi điện nói mẹ đổ bệnh. Hôm trước đi chặt dừa nước mắc mưa, mẹ bị cảm sốt, nằm run rét.
Tôi khóc mướt đòi về mà mẹ và chị hai không cho. Chị hai kêu tôi gắng học còn chị ở nhà lo cho mẹ. Nguyên đêm đó tôi không ngủ được, sáng, chị ba kêu chở tôi đi đăng ký luyện thi nhưng tôi không chịu. Tôi kêu chị ba gửi tiền về mua thuốc uống và đồ ăn cho cha mẹ. Tôi sẽ tự ôn bài. Cả hai chị lúc đầu không chịu, sợ tôi không thi đậu đại học cha mẹ buồn. Tôi năn nỉ hoài nên cuối cùng hai chị cũng đồng ý.
Tôi có mang theo mấy cuốn sách hướng dẫn ôn thi đại học nên tự giải bài tập ở nhà, cái nào bí lắm thì xem cách giải mẫu. Mấy nhỏ bạn kêu tôi đến học chui. Tôi đi học được ngày đầu, may mắn là người ta không kiểm phiếu, qua ngày thứ hai thì người ta kiểm, tôi lặng lẽ đi ra ngoài, đợi người ta kiểm xong lại vô học.
Buồn nhất là ngày thứ ba, bữa đó trời chuyển mưa tối mịt, gió thổi mạnh, mấy cái cây ở gần phòng học nghiêng ngả. Tôi đang ngồi cố gắng ghi lại bài giải của cô hướng dẫn, bỗng ở ngoài cửa tôi nghe tiếng một người: “Anh chị để phiếu lên bàn chúng tôi kiểm tra”. Tôi giật thót người, bỏ dở bài viết, đi ra. Tôi bước ra sân thì trời đổ mưa to lắm. Không đầy hai phút tôi đã ướt nhẹp mà chưa kịp chạy tìm chỗ trú. Mắt tôi đầm đìa nước trong đó pha cả những giọt nước mắt buồn tủi. Từ đó, tôi quyết định không tới lớp luyện thi nữa.
Tôi ở nhà tự ôn bài, cố gắng học những cái căn bản nhất để có thể lấy từng điểm nhỏ. Sự vất vả của cha mẹ là động lực để tôi học tập. Cứ thế suốt một tháng trời tôi tự học, tự ôn lại những gì thầy cô dạy ở lớp mười hai, làm thêm bài tập trong sách hướng dẫn luyện thi đại học. Ngày thi đại học, tôi đi thi với những gì mình ôn được. Tôi làm trôi chảy phần căn bản, cố gắng suy nghĩ để giải thêm một số bài hơi khó. Kỳ thi kết thúc tôi, khá hài lòng với những gì mình làm được.
Tôi đậu đại học, cả nhà ai cũng vui, riêng tôi vui không tả được. Tôi đã chiến thắng bản thân mình. Bây giờ hễ mỗi khi mưa lớn tôi lại nhớ đến cảnh đứng cạnh lớp luyện thi năm nào. Tôi luôn thầm nghĩ cơ hội là do mình tạo ra. Tất cả giờ đã qua và chỉ còn là một kỷ niệm.
Từ ngày 13/4 đến 31/5, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mật mã mở cánh cửa đại học" để chia sẻ những trải nghiệm thật của mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi đại học; truyền đạt lại những kiến thức nền tảng cho học sinh để có một bài thi tốt, đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn khối, trường học phù hợp với học lực bản thân...
Các tác phẩm dự thi do độc giả VnExpress.net gửi về được thể hiện dưới dạng bài viết trên Word (không quá 1.500 từ) bằng tiếng Việt có dấu. Ảnh minh họa cho bài viết (được gửi file đi kèm, ảnh được nhận dạng có đuôi JPG), không "dán" vào Word và phải có chú thích rõ ràng. Người dự thi gửi bài thi theo mẫu, xem tại đây. Bài dự thi gửi về địa chỉ: duthi@vnexpress.net. |
Lê Thị Trúc Ly