Sáng 24/1, dư âm chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn tràn ngập các trường học từ mẫu giáo đến THPT, ở nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương...
Một giáo viên trường mầm non Tuổi Thần Tiên (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, giờ thể dục sáng nay, sau khi nhảy flashmob bài Việt Nam ơi, tất cả học sinh hò reo và hô vang rất lâu câu Việt Nam vô địch. Buổi chiều qua, nhiều lớp học đã mở tivi cho các em xem bóng đá, cô trò cùng cổ vũ.
Có bé sau khi về nhà, lại được bố mẹ đưa ra đường phố hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. "Cả cô và trò sáng nay ai nấy đều phấn khích. Đáng lẽ bài nhảy dân vũ hôm nay về tình mẹ, nhưng để chúc mừng và cổ vũ đội tuyển Việt Nam, giáo dục niềm tự hào dân tộc cho học sinh, chúng tôi đã chuyển sang flashmob bài Việt Nam ơi", nữ giáo viên chia sẻ.
Học sinh THPT Việt Đức (Hà Nội) hò reo sau chiến thắng của U23 Việt Nam.
"Qua một đêm phấn khích, em nghĩ sáng nay trường học trở lại yên ắng. Tuy nhiên, lớp nào cũng reo hò. Một nhóm khoảng 20 bạn mang cờ diễu khắp sân trường, hành lang phòng học, đến đâu cũng hô lớn và nhận được sự hưởng ứng của các bạn khác", Đức Mạnh (THPT Việt Đức, Hà Nội) kể.
Giờ học sáng nay của học sinh trường Việt Đức sôi động hơn khi cô, trò dành những phút đầu để kể cho nhau nghe việc ăn mừng chiến thắng.
Trước đó chiều 23/1, rất đông học sinh trường Việt Đức đã tập trung dưới sân trường, cùng theo dõi trận đấu lịch sử của đội U23 Việt Nam qua màn chiếu lớn. Khi màn đá luân lưu kết thúc, tất cả học sinh ở sân, trên lan can tầng học cùng phất cao lá cờ đỏ sao vàng, hô to Việt Nam vô địch.
Học sinh trường THPT Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) mừng chiến thắng bằng màn đánh trống. "Tiết học đầu tiên sáng nay, thầy cô dành 3-5 phút để bình luận về đội tuyển, học sinh vui đùa nài nỉ cô đừng kiểm tra đến hết thứ bảy", Hiệu trưởng Nguyễn Quý Xuân kể.
Ông nhắc lại cảm xúc vỡ òa vui sướng của buổi chiều qua, học sinh các lớp ùa ra hành lang reo hò mỗi lúc được ra chơi.
Học sinh THPT chuyên Thái Bình vẫy cờ chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Khoảnh khắc chuyên Thái Bình. |
Sân trường THPT chuyên Thái Bình sáng 24/1 nóng rực bởi sắc cờ đỏ sao vàng và tiếng học sinh hô vang chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Rất nhiều học sinh, sinh viên các tỉnh, thành đã lên kế hoạch tụ họp để cùng cổ vũ cho đội bóng nước nhà trước trận chung kết U23 châu Á, thứ bảy ngày 27/1.
Bị đánh giá thấp, lại thất bại 1-2 trong trận ra quân gặp Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ dừng chân ở vòng đấu bảng giải U23 châu Á. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo liên tiếp gây bất ngờ khi đánh bại Australia (1-0) cầm hòa Syria (0-0), xô đổ Iraq (3-3, 5-3 luân lưu) và quật ngã Qatar (2-2, 4-3 luân lưu) để giành vé vào chung kết. Đối thủ của Việt Nam ở trận chung kết ngày 27/1 là Uzbekistan, đội đã hạ đương kim vô địch Nhật Bản 4-0 ở tứ kết, đánh bại á quân Hàn Quốc 4-1 ở bán kết. |