Được mệnh danh là "nữ hoàng tiệc tùng", cuộc sống của Paris Hilton không thể thiếu scandal. Ảnh: smh.com.au |
Có lẽ người thừa kế nổi tiếng nhất với các vụ scandal là Paris Hilton, cháu gái của tỷ phú khách sạn William Baron Hilton. Scandal đầu tiên biến cô nàng vụt thành sao là hồi 2003, khi một đoạn băng sex với người bạn trai cũ bị tung lên mạng. Nhờ băng sex này, tên tuổi của Paris lên như diều gặp gió trong chương trình truyền hình The Simple Life. Đến năm 2007, cô phải ngồi ngồi tù vài ngày do vi phạm luật giao thông. Paris rất biết cách tạo scandal và biến chúng thành tiền. Từ tháng 6/2008 đến tháng 6/2009, Hilton kiếm được 8 triệu USD nhờ vào các hợp đồng biểu diễn thời trang, lên chương trình truyền hình hay xuất hiện ở các sự kiện.
Hans-Kristian Rausing cùng vợ mình. Ảnh: Dailymail |
Tháng 4 vừa rồi, Hans-Kristian Rausing, con trai của tỷ phú ngành đóng gói Hans Rausing, đã bị bắt cùng với vợ của mình do tàng trữ ma túy. Cặp đôi này cũng khá thân thuộc với giới hoàng gia Anh, do Thái tử Chales là người bạn của gia đình. Sau khi vợ của Hans-Kristan Rausing bị bắt khi giấu ma túy trong túi xách đi vào Đại sứ quán Mỹ tại London, cảnh sát đã khám xét tòa lâu đài trị giá 8 triệu USD của họ và phát hiện ma túy ở khắp nơi. Tuy nhiên, cặp đôi không bị tống giam vì thành khẩn nhận tội và hứa sẽ cai nghiện. Bố của Hans-Kristian Rausing là tỷ phú gốc Thụy Điển, ông chủ hãng Tetra Pak với tổng tài sản 10 tỷ USD theo thống kê mới nhất.
Frederick Smith "con" đang theo học tại Đại học Miami. Ảnh: Forbes |
Fredrick B. "Cannon" Smith, con trai của tỷ phú khai sinh ra hãng vận chuyển FedEx Frederick Smith cũng từng bị bắt vì tàng trữ chất kích thích ectasy. Tuy không bị đi tù nhưng anh này đã bị tống vào doanh trại quân đội và rèn luyện trong hơn một năm. Sau khi ra trại, Fredrick B. "Cannon" Smith quyết tâm làm lại cuộc đời và tiếp tục theo học tại Đại học Miami.
Chân dung Ion Alexandru Ảnh: mpinteractiv.ro |
Năm 2005, Ion Alexandru, con trai của tỷ phú người Romani Ion Tiriac, bị bắt vì tội sử dụng ma túy. Trước đó, một trùm buôn chất độc hại này đã khai với cảnh sát rằng Ion Alexandru Tiriac là khách hàng sộp nhất của anh ta. Tuy nhiên sau đó, tất cả các cáo buộc chống lại cậu ấm nhà giàu này đều bị rơi vào quên lãng.
Michael O'Brien Pickens, con trai của trùm dầu mỏ T. Boone Pickens, người có tổng tài sản 3 tỷ USD theo thống kê năm 2007. Ảnh: Forbes |
Hồi 2005, Michael O'Brien Pickens, con trai của trùm dầu mỏ T. Boone Pickens, đã bị buộc tội gian lận chứng khoán và tung tin thất thiệt tại thị trường OTC Bulletin Board và gây tổn thất 300.000 USD cho công ty chứng khoán.. Tuy nhiên, anh này không phải ngồi tù vì người cha giàu có đã đồng ý chi ra 1,2 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại.
Theo thống kê mới nhất của Forbes, tỷ phú Nadhmi Auchi, bố của Luma Auchi có tài sản 1,8 tỷ USD. Ảnh: Forbes |
Năm 2006, Luma Auchi, con gái của tỷ phú Anh Nadhmi Auchi (có tài sản 1,8 tỷ USD) là một trong 9 lãnh đạo cấp cao của công ty thuốc đã bị bắt sau quá trình điều tra kéo dài 4 năm. Họ bị cáo buộc âm mưu lừa đảo Cơ quan Sức khỏe Anh. Khi cô này còn là giám đốc quản lý nhà sản xuất thuốc Regent-GM, cô cùng giám đốc của 5 hãng thuốc khác đã liên minh lại hòng "làm giá" một số loại thuốc biệt dược. Tuy nhiên, tất cả các bị cáo đều phủ nhận tội lỗi và vụ việc cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Con trai của tỷ phú người Nhật Bản Hiroko Takei (với tài sản 2,8 tỷ USD) đã bị tòa án Nhật cáo buộc tội danh trốn thuế và gian lận sau khi làm giả địa chỉ tại Hong Kong để tránh bị đánh thuế số chứng khoán bố mẹ cho. Tổng số tiền thuế phải nộp và tiền phạt lên tới 1 tỷ USD. Hiện Takei đang gửi đơn xin giảm án lên tòa án tối cao.
Richad Branson dẫn con trai đến sòng bạc Casino Royale hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Dailymail |
Ngoài ra, còn có một số ông bố bà mẹ khác có vẻ như "vẽ đường cho hươu chạy". Tỷ phú Anh Richard Branson từng bị bắt gặp đang cùng con trai là Sam phì phèo hút thuốc phiện trong chuyến đi nghỉ dưỡng tại Australia. Tuy nhiên, ông nói: "Tôi không nghĩ việc này hoàn toàn sai trái. Thà để con trai hút trước mặt mình còn hơn dấm dúi làm điều dại dột sau lưng".
Thanh Bình (theo Forbes)