7h30 sáng 22/9, tôi lái ôtô đưa con đi học trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP HCM). Khi đến vòng xoay dưới cầu vượt, tôi giảm tốc độ xuống 20 km/h, bật xinhan để đi lên cầu Thủ Thiêm (hướng về phía đại lộ Võ Văn Kiệt).
Đột nhiên một anh Tây chạy xe máy vượt từ phía sau (bên phải) lên tốc độ cao cúp đầu ôtô rồi rẽ trái. Tôi thắng gấp nhưng vẫn quệt nhẹ vào anh ta.
Anh Tây hùng hổ xuống xe, đập vào kiếng trước. Tôi hạ kiếng, định giải thích về việc anh ta vào cua trước đầu ôtô là rất nguy hiểm thì anh ta chửi thề và đấm thẳng vào mặt tôi 3 cái.
Quá bức xức, tôi đã yêu cầu anh ta đứng lại để nói chuyện rõ ràng thì anh Tây bỏ lên xe chạy mất. Tôi sợ gây kẹt xe nên đã cho qua chuyện dù rất bất bình về cách ứng xử của anh Tây kia.
Tôi không ngờ một người nước ngoài sang nước bản địa mà dám "hổ báo" như vậy. Trong trường hợp này không phải tôi mà là người khác thì không biết điều gì xảy ra.
Qua đây, tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng: Tham gia giao thông chúng ta cần phải đi đúng luật. Tôi thấy nhiều người chạy xe máy trên đường rất ẩu, kiểu vượt phải rẽ trái như anh Tây kia là rất nhiều. Đến khi xảy ra tai nạn chết người lại đổ tại số.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Video được xem nhiều: Ôtô phanh cháy đường vì bị 3 thanh niên đánh võng tạt đầu