Sau hơn một tuần tiếp nhận ý kiến, câu chuyện của độc giả xoay quanh vấn đề uống rượu bia, làm sao để dừng đúng lúc, những hệ lụy do hành vi uống quá chén cũng như quan điểm về việc sử dụng đồ uống có cồn nói chung, chuyên mục Cộng Đồng của Báo điện tử VnExpress nhận được nhiều bài viết liên quan đến vấn đề này. Trước đó, nhiều ý kiến của độc giả cho rằng mọi người có thể uống rượu bia khi giao tiếp hay công việc, tuy nhiên nên có chừng mực để bảo vệ sức khỏe và không gây ảnh hưởng cộng đồng.
Độc giả Bùi Anh Tuấn chia sẻ, đừng bao giờ tự hào rằng bạn nhậu giỏi, điều ấy là sai lầm.
"Nhậu đồng nghĩa với việc uống bia rượu nhiều hơn mức giải khát, thưởng thức. Hơn thua nhau là ý thức sức khỏe, giữ hạnh phúc, an toàn cho mình và người xung quanh. Nhậu có giỏi đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ bị gọi là 'thằng bợm, đứa hũ chìm'. Tôi chưa nghe ai gọi họ là ông này, bà nọ bao giờ cả", Anh Tuấn nói thêm.
|
Lạm dụng đồ uống có cồn gây ảnh hưởng tới công việc. |
Theo chị Hương Nguyễn, đàn ông có muôn vàn lý do để biện minh cho việc nhậu nhẹt. Chị không nói nhậu xấu hay tốt, vấn đề ở chỗ biết giới hạn, biết lượng sức, biết nghĩ tới sức khỏe của mình và những người thân yêu.
Chị Hương tâm sự, bạn bè gặp mặt làm vài ly, xã giao công việc là không xấu, nhưng có những người lợi dụng rượu bia, tới 2h-3h khuya mới về nhà. Sau đó, cộc cằn, la mắng, đập phá đồ đạc, đòi đánh vợ con... ".
Không cần biết vợ lo lắng cho các ông như thế nào, các ông vui vẻ bên ngoài, chị em chúng tôi cũng không ngủ được. Đêm khuya nhiều nguy hiểm, cướp giật, đua xe, lạng lách, lỡ xui rủi các ông gặp chuyện thì người đau khổ nhất chính là chị em chúng tôi", chị nói.
Tài khoản Nhatnhan74 khuyên cánh mày râu khi cầm chén rượu phải biết suy nghĩ cho bản thân trước, nghĩ cho những đứa con, đến vợ. Đôi khi phải uống vì công việc, vì bạn bè nhưng nên biết dừng đúng lúc, đừng vì lý do gì mà phải cố uống để mệt, nôn ói và thậm chí gây tai nạn.
Nhatnhan74 cho rằng: "Mọi người đừng nài ép nhau trên bàn nhậu, sức ai chừng nào uống chừng đó mới vui. Ở Tây họ cũng uống bia rượu trong tiệc, nhưng nếu mình không uống cũng chả sao, vẫn vui vẻ như thường. Còn Việt Nam ta cứ phải uống theo đám đông, thật nực cười và thiếu văn minh".
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Thi Quân tổng hợp