Cách đây hai ngày tôi vừa bị giật điện thoại iPhone. Tôi đã làm đầy đủ thao tác bảo mật điện thoại và thông tin cá nhân như những người trước đây chia sẻ trên mạng và báo công an. Cơ quan chức năng yêu cầu trình báo chi tiết và chờ đợi điều tra.
Ngay trong ngày đi trình báo (cách ngày bị mất một ngày), tôi nhận được hai cuộc gọi đến báo điện thoại của tôi bị người khác mang đi cầm đồ tại tiệm của họ. Sau đó họ hỏi tôi mật mã tài khoản iCloud và mật mã mở máy để xem tôi có phải là chủ nhân thật sự không.
Đương nhiên tôi không cung cấp, tôi chỉ nói mong muốn chuộc lại nhưng nhất định họ không chịu hẹn gặp, có lẽ vì sợ công an vào cuộc. Tôi có báo lại với công an hai số điện thoại này thì được biết đây chỉ là chiêu dùng sim rác để lừa đảo, phải chờ đợi thêm.
Việc bị giật điện thoại, túi xách ở Việt Nam đã quá quen thuộc nhưng thật sự không có cách nào đòi lại công bằng cho người bị mất tài sản, ngay cả khi kẻ cắp hoặc đồng bọn ngang nhiên liên lạc lại? Hệ thống sim số của Việt Nam có thể làm triệt để đến mức xoá hết những sim không chính chủ và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân bất kỳ khi nào mua sim mới hay không? Chẳng lẽ không có một cách nào để khiến bọn chúng không coi việc cướp giật là chuyện đơn giản như vậy nữa?
Giá trị chiếc điện thoại tôi không nói đến nhưng tôi cứ nghĩ mãi về sự ức chế, bất lực, tức giận của biết bao nhiêu người bị mất điện thoại vì cướp giật. Thậm chí, chúng còn ngang nhiên gọi điện quấy rầy, lừa đảo. Thật sự không có biện pháp nào ngăn chặn điều này hay sao?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.