Argentina thực sự rất thất vọng, HLV và Messi là người chịu lỗi. Có những điều khá vô lý ở đội bóng này:
Thứ nhất: HLV lúc nào cũng: "Chúng tôi cần giải vây để Messi tỏa sáng"; "Messi bị bất công"; "Messi bị vây ráp"; "Messi oằn mình gánh cả đội tuyển"... nói chung, HLV lúc nào cũng tôn thờ Messi (M10). Thắng thì đổ hết lên M10, thua thì tìm mọi cách bênh M10. Tại sao không lơ qua M10 mà phát biểu về cả đội?
Thứ hai: M10 thi đấu giải này tệ một phần vì sai lầm trước giải, anh đá tất cả các trận cuối mùa, giành giày vàng (kể cả khi đau). Còn CR7 thì không và đã cảnh báo M10 là dại, tham từ trước World Cup.
Thứ ba: M10 không thể gánh team, bóng đá thời hiện đại hệ thống phòng thủ khoa học, có đi bóng tốt như thế nào cũng chịu. Một khoảnh khắc sút xa, một cú đánh đầu là những thứ có thể thay đổi thế trận khi bế tắc. Nhưng Argentina và M10 lại không làm được.
Thứ tư: Thật sự, Argentina không có M10 chưa chắc đá tệ như vậy. Họ vẫn còn những cá nhân kiệt xuất. Icardi cũng phải ở nhà vì mâu thuẫn. M10 là siêu sao rất lớn so với phần còn lại, nhưng không phải là một siêu sao có thể gắn kết được đội bóng, chỉ làm đội thêm chia rẽ. Đôi khi những ngôi sao ở mức trung bình kết hợp lại vẫn có thể làm nhiều điều khác biệt hơn.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.