Tâm điểm của lượt trận cuối vòng bảng là Argentina. Chính xác hơn, là Messi.
Khi World Cup khởi tranh thì Argentina được đánh giá là ứng cử viên vô địch. Lý do được đưa ra là Messi. Bây giờ Argentina đang đứng trên bờ vực bị loại, lý do được đưa ra cũng là Messi.
Vì sao môn bóng đá lại trở thành môn thể thao một người thì không ai nói tới.
(Xem thêm: Messi không xuất chúng như ta nghĩ)
Trước lúc trở thành ứng viên vô địch thì Argentina cũng đứng trên bờ vực không giành được vé dự World Cup. Trận cuối, Messi ghi bàn, một thân một mình đưa Argentina trở về từ cõi chết, hay ít nhất là người ta cho là như vậy.
Trước đó thì vì sao Argentina lại thua liên miên? Còn trong trận thắng Ecuardo thì ai chuyền cho Messi ghi bàn? Ai tạo khoảng trống cho Messi di chuyển? Ai đã đứng vững trong khung thành, ai lấy thân che chắn cho những đường chuyền vào của Ecuardo?
(Xem thêm: Nếu trọng tài xem lại VAR, Morocco sẽ thắng Bồ Đào Nha?)
Sự ác nghiệt của người hâm mộ và giới chuyên môn đã biến tuyển Argentina thành một bầy cừu sợ hãi. Argentina còn có Higuain, Dybala, Di Maria, Mascherano, Aguero, Otamendi, những ngôi sao là trụ cột của các đội bóng hàng đầu châu Âu. Ở câu lạc bộ, những người này đều ở hàng đứng mũi chịu sào. Vậy mà ở tuyển Argentina, họ bị, hay được, cho vào hàng ngũ "những đồng đội" của Messi, và vì vậy, họ được phép phủi tay đứng nhìn khi đội nhà thi đấu tồi tệ. Thậm chí, có cầu thủ còn được phép gây họa biếu bàn thắng cho đối phương mà Messi mới là người bị đem ra rủa sả.
Cách cư xử này đối với Messi, dù có công bằng với anh hay không, thì vẫn là sự bất công cùng cực đối với tất cả những người còn lại trong tuyển Argentina. Có lẽ ai trong số họ cũng ngầm biết rằng cơ hội để Argentina vô địch năm nay là rất ít. Cụ thể là họ trầy trật khổ sở lắm mới kiếm được cái vé dự World Cup, thì cơ hội vô địch nó còn ở nơi nào.
(Xem thêm: Ronaldo - Messi: Ai hay hơn?)
Cũng không rõ là cố ý hay vô tình mà cả huấn luyện viên lẫn các cầu thủ Argentina đều xông vào, biến Messi thành chú dê, để rồi sẵn sàng đưa anh lên giàn thiêu để tế thần. Các cầu thủ thì vui vẻ nói rằng "Chúng tôi chỉ cần chuyền bóng cho Messi". Huấn luyện viên thì trơ trẽn nói rằng, tôi chọn tuyển thủ, xếp đội hình để làm vừa lòng Messi. Sampoli là người cầm quân của Argentina, ông nói vậy tức là đã phủi bỏ cả trách nhiệm của mình, rồi đổ ụp tất cả lên đầu Messi.
Cũng có thể là Messi đòi hỏi này nọ. Nhưng một huấn luyện viên có trách nhiệm sẽ đưa ra quyết định và nhìn nhận rằng nó là của mình, cho dù là huấn luyện viên có đồng tình với Messi hay không. Ở Barca có huấn luyện viên nào phải xếp đội hình theo ý Messi hay không? Có ai phải mua về các cầu thủ mà Messi muốn hay không?
Bóng đá là môn thể thao của 11 người trên sân, của các cầu thủ dự bị, và của các huấn luyện viên. Một người chưa có bao giờ có thể gánh team, và khi điều đó xảy ra thì đội bóng đó sẽ yểu mạng.
(Xem thêm: Tại sao Ronaldo việt vị rõ ràng nhưng trọng tài không thổi?)
Người luôn được đem ra để so sánh với Messi chính là hình mẫu rõ ràng nhất để thấy rằng những gì đang diễn ra là một tấn trò nực cười của tuyển Argentina dành cho cầu thủ "lãnh đạo" của họ. Năm 2016, Ronaldo và Bồ Đào Nha đã vô địch đầy bất ngờ.
Giải đấu đó, Ronaldo có góp công nhưng không có anh thì Bồ Đào Nha vẫn thắng. Dàn cầu thủ ít tiếng tăm của Bồ Đào Nha lúc đó còn yếu ớt hơn phần còn lại của tuyển Argentina lần này. Nhưng khi chuẩn bị, họ không nói rằng Ronaldo sẽ đem lại điều gì kỳ diệu cho họ. Khi Ronaldo ghi bàn, họ ca ngợi nhiều người, trong đó có hàng thủ dũng cảm đã bảo toàn các bàn thắng ít ỏi mà hàng công mang tới.
Cho tới lúc này thì những gì mà Argentina làm là hoàn toàn ngược lại so với những gì Bồ Đào Nha làm khi họ chiến thắng. Lôi Messi ra để trút hết trách nhiệm lên anh ta không giúp gì được cho Argentina. Cách duy nhất để Argentina cứu vớt vận mệnh của mình là cả đội phải làm việc của mình, tức là họ phải đá bóng.
Messi có thể sẽ chẳng bao giờ có World Cup. Nhưng Argentina mới là đội tuyển và chỉ có đội tuyển mới có thể giành cúp được thôi. Đem mọi việc đổ lên đầu Messi có thể làm hả hê nhiều người nhưng với các đồng đội của Messi thì họ đang tự làm hại bản thân khi không chịu cố gắng.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.