Vé được LĐBĐ Việt Nam (VFF) mở bán tại quầy ở sân Mỹ Đình từ sáng nay, Chủ nhật 11/11. Nhưng không phải CĐV nào cũng có thời gian và sự kiên nhẫn để xếp hàng từ đêm lấy chỗ vào mua vé. Đây là cơ hội để dân phe vé tung hoành ở khu vực quảng trường trước sân Mỹ Đình khi nhiều người hâm mộ tìm đến mua lại.
Nhưng càng gần trưa, khi người hâm mộ đổ đến sân nhiều hơn, mức giá chợ đen bắt đầu tăng chóng mặt. Cảnh dân phe cò kè, mặc cả và chèo kéo khách hàng diễn ra huyên náo suốt cả đoạn dài đường Lê Quang Đạo.
Vé trận Việt Nam - Malaysia ngày 16/11 có bốn mệnh, gồm 150.000, 200.000, 300.000 và 400.000 đồng. Theo VnExpress khảo sát, thoạt đầu mức chênh lệch giữa mệnh giá gốc với giá vé dân phe bán bán ra chỉ gấp khoảng 1,5 lần mỗi loại.
Từ nhiều năm nay, mỗi khi vào mùa bóng là tôi thấy tình trạng phe vé xuất hiện, mà không thấy các bên liên quan có động thái gì để giải quyết triệt để. Cả ngàn người chen chúc, xếp hàng rồng rắn từ sáng sớm với hy vọng mua được vé, bởi tình yêu bóng đá và yêu đội tuyển nước nhà của họ quá lớn. Nhưng rồi họ cũng sớm gặp thất vọng vì không có vé để mua.
Trong khi phe vé còn nhiều, muốn bao nhiêu cũng có. Tôi thấy người hâm mộ đang biến mình thành miếng mồi béo bở, bị những người khác trục lợi. Vậy nên tôi nghĩ người hâm mộ nên cho phe vé một bài học bằng cách không mua vé chợ đen nữa. Làm vài lần như thế phe vé sẽ nản chí, chùn tay và người hâm mộ sẽ đường hoàng có những tấm vé sạch.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây