Sau khi bài viết: “Người tham gia đa cấp nộp hàng nghìn tỷ đồng cho Thiên Ngọc Minh Uy” được đăng tải, VnExpress đã nhận được hàng trăm ý kiến của độc giả, trong đó có nhiều câu chuyện về đa cấp.
Từng uống thuốc an thần do tham gia đa cấp, bạn đọc có nickname Người BG kể: “Hai năm trước tôi đến trụ sở công ty đa cấp. Không biển hiệu, không áp phích, nhưng rất đông người, đa phần là nông dân. Mà nghe giới thiệu toàn trưởng phòng, tôi thắc mắc công ty gì mà nhiều trưởng phòng thế?
Sau đó có một anh trưởng phòng nói với tôi: "Trước anh đi buôn gà, giờ anh bán hết mọi thứ rồi đến đây ngồi cuối tháng lĩnh tiền. Mọi người chưa đến công ty này thì chưa biết độ kinh khủng của nó”. Những cử chỉ, lời nói này khiến tôi thấy nó giả dối làm sao?
Về nhà tôi phải uống một viên thuốc an thần, rồi ngẫm công ty với số vốn gần 3.500 tỷ mà sản phẩm chỉ là chiếc máy ozon, giác hơi chữa bệnh... thì nó có vững mạnh được không? Hay chỉ lấy tiền của người sau trả thù lao người trước?”.
Cũng có em dâu hiện đang dùng thuốc an thần, và điều trị bệnh tâm thần do tham gia đa cấp, bạn đọc có nickname vromdf963 chia sẻ: “Năm 2013 vợ chồng em trai tôi đến chơi nói: Bác ngưng xây nhà đi theo em tham gia một công ty kiếm tiền mua nhà, chứ làm chi cho mệt.
Em dâu mình học lớp 9 chưa lên chỗ đông người, nhưng hôm lên hội thảo nói trước đám đông như lên đồng. Rồi huy động tiền người thân, vay ngân hàng đầu tư được khoảng 4 tháng, được đi du lịch Thái Lan, ăn cơm tiệm, mặc hàng hiệu, tay lúc nào cũng lướt ipad...
Vậy mà bây giờ đang ở nhà thuê, còn em dâu hàng ngày phải uống thuốc an thần va khám đinh kỳ ở bệnh viện tâm thần Biên Hòa”.
Còn với độc giả quanghieu213 thì đa cấp là ký ức không bao giờ quên: “Năm 2013, khi tôi đang dốc toàn tâm làm luận văn thạc sĩ thì nhận được cuộc gọi của bố, ông bảo gửi tiền vào một công ty lấy lãi cao lắm. Tôi không tin dò hỏi mãi ông mới nói rõ tên công ty. Tôi choáng váng và mất bình tĩnh vô cùng. Tôi xin nghỉ phép rồi về quê luôn để xử lý.
Sau bao lời giải thích, trách mắng: "Sao bố lại tin người ta, sao bố không hỏi con…", bố tôi vẫn giải thích theo hướng rất tích cực: "Có nhiều người tham gia, công ty đó to và uy tín...". Nhưng lúc tôi hỏi thế bố đến đó chưa, nộp tiền có ghi giấy nợ ko? Thì ông không biết. Dù vậy bố tôi vẫn tin là đúng.
Tôi còn sốc hơn khi bố tôi nói đổ vào đó 60 triệu. Tôi biết bố tôi đã quá mù quáng vì đồng tiền. Biết một mình không xử lý được, tôi đã gọi cho hai người anh họ rất uy tín và gọi để can ngăn bố... Mặc dù bố tôi chưa tin nhưng cũng đỡ phần nào.
Mãi về sau này khi báo đài nói nhiều đến đa cấp thì bố tôi mới dần bừng tỉnh. Tôi thì luôn động viên ông là 60 triệu không thể lấy lại, nhưng bài học này thì quá đắt mặc dù nó là tiền của tôi. Dần dần sau đó tôi mới nói cho mọi người trong nhà, ai cũng sốc và trách bố tôi...
Thời gian trôi đi cuộc sống lại trở về dẫu không còn như lúc trước. Bão đa cấp quá kinh khủng có thể chính người thân của bạn đang dính vào mà bạn không biết. Hãy chịu khó chia sẻ với mọi người trong gia đình để không giống tôi”.
>> Xem thêm: Nhân viên đa cấp mắt bừng sáng khi thấy 'con mồi' có 2 tỷ đồng
Thanh niên 'lương 200 triệu' đi giày rách lừa tôi tham gia đa cấp Anh ta ngồi vẽ một sơ đồ, lôi máy tính ra tính, một năm làm việc chăm chỉ thì thu nhập khoảng 600 triệu đồng. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.