Người gửi: Nguyễn Dũng,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Anh Thái Sơn không sai.
Theo tôi không thể bắt đền hay phạt anh Sơn trên chuyến bay VN267 được, lý do là nếu phạt thì hàng ngày có bao nhiêu người bị phạt vì nói đùa?
Anh Sơn không nói với nhân viên của Vietnam Airlines hoặc các nhà chức trách về vấn đề có bom trên máy bay, mà nói chuyện với bạn, dùng từ lóng. Rõ ràng là anh không có lỗi.
Người ta có quyền nói chuyện với bạn bè bằng bất cứ ngôn ngữ gì miễn là bạn bè mình hiểu ý mình (trường hợp nói chuyện riêng giữa đám đông).
Nếu thấy nghi ngờ nhân viên và an ninh của Vietnam Airlines có quyền áp dụng các biện pháp an ninh như khám xét hành lý, thậm chí khám người. Nhưng nhất quyết khách hàng phải là trên hết, không thể vì không hiểu họ nói chuyện với nhau mà làm chậm trễ hoặc gây phiền hà cho hành khách thậm chí còn đòi kiện họ được.
Trong trường hợp này anh Thái Sơn và Công ty Hòa Phát nên kiện Vietnam Airlines và đòi bồi thường về những rắc rối mà họ gây ra cho anh và công ty anh. Kiện họ đã gây cản trở công việc, quy định lỏng lẻo (không kiểm tra hành lý xách tay, mặc dù thừa thời gian vì thường xuyên bay trễ) và vu khống anh.
Anh Thái Sơn rõ ràng không có lỗi và đáng được ít nhất một lời xin lỗi từ Vietnam Airlines.