Độc giả Hiền sống ở phường Yết Kiêu (Hà Đông, Hà Nội) viết bài thơ tặng thầy trò HLV Park Hang-seo về tinh thần chiến đấu quả cảm như những chiến binh. Dù không dành chiến thắng trong trận chung kết, nhưng với chị và người hâm mộ Việt Nam các cầu thủ U23 đã là những người hùng. Bài thơ này được sáng tác vào lúc 12h45' ngày 28/1 trong lúc đợi máy bay đón U23 hạ cánh ở Sân bay Nội Bài.
Về đi em - nơi chôn rau cắn rốn
Về đi em, về đất mẹ thân thương!
Về đi em, ngẩng cao đầu tiến bước
Dũng, Mạnh, Thanh, Huy, Trường, Hải, Đức, Phượng...ơi!
Máu, nước mắt, mồ hôi em đã đổ
Vượt chông gai, đạp bão tuyết em ơi?
Các em đá như xả thân, quên mình vì dân tộc
Đá vì tinh thần ái quốc, tự tôn!
Các em khóc, chị và ngàn người cùng khóc!
Không phải uất nghẹn, tủi hờn mà khóc bởi sẻ chia.
Tỷ số lúc này sẽ chẳng còn nghĩa lý
Bởi "huy chương vàng" ghi dấu ấn trong tim.
Trong giá tuyết nhưng "cầu vồng tỏa sáng"
Chung kết đã đi qua, đợi đón "tết đoàn viên"
Trời Hà Nội, dù mưa phùn, giá rét
Triệu ngả đường vẫn nghênh đón các em
Về em nhé, về ăn cơm mẹ nấu
Uống nước chè xanh, hàn huyên chuyện " trời ơi"
Về em nhé, dang đôi tay rộng mở
Siết chặt, ôm hôn, vẫy gọi người thương.
Về em nhé, nở hoa vòng nguyệt quế
Đất nước vinh danh, quốc tế ngợi ca
Về em nhé, những anh hùng sân cỏ
Park Hang-seo, thầy nhóm lửa quyết tâm
Về em nhé, "viết trang vàng lịch sử"
Nhỏ bé nhưng kiên trung, nung nấu quyết tâm
Khát vọng trẻ, vươn mình ra biển lớn
Sánh ngang hàng cùng thế giới, năm châu
Về em nhé, nở nụ cười ngạo nghễ
Đáp chuyên cơ, đón nhận lễ vinh danh
Về em nhé, bước đi trên thảm đỏ
Xe buýt diễu hành Hà Nội phố thân quen
Về em nhé, cùng vào lăng viếng Bác
Khoe Bác, báo công, hứa với Bác thật tâm:
Chúng con hứa giữ cái Tâm trong sáng
Thi đấu hết mình, cống hiến, hy sinh
Vì sắc áo, màu cờ, vì phẩm giá
Không phải vì tiền, càng không phải vì danh
Về em nhé, triệu con tim ngóng đợi
Chiêng, trống, cờ hoa, nhảy múa, hát ca.
Về em nhé, về tưng bừng chiến tích
Bữa tiệc của yêu thương, của "đại lễ non sông"
Về em nhé, hòa biển người chung tiếng gọi
U23 - Vô địch, "Việt Nam ơi"!
Về em nhé, hãy về đây em nhé!
Về đi em, nâng bước đón chân em!
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.