10h sáng trời mùa hè nắng chang chang đèn cao áp bạt sáng trưng , khỏi cần tích kiệm điện. Đường phố giờ tan tầm đột nhiên dòng người khựng lại vì 2 ông quây xe máy mở nắp cống lên xem hoặc vài ông quần xắn đang đào đường. Trên đường qua các trường tiểu học, các bậc phụ huynh nêu gương cho con mình bằng cách đứng đầy ra giữa đường chờ đón con, bảo vệ, công an phường chỉ biết đứng nhìn vì bất lực. Đèn đỏ, có biển chỉ dẫn được phép rẽ phải thì các ông đi thẳng hiên ngang đứng chắn, khỏi phải rẽ chờ nhau cùng đi cho thêm phần tắc đường.
Giữa hồ Thuyền Quang mới được kè sửa cẩn thận có ít nhất 4 cái toalét công cộng thì không có ai vào, họ thản nhiên ra tưới các bức tường công viên cạnh chỗ thành phố để các biển hiệu kêu gọi, kỷ niệm.
Nói tóm lại không nói ra thì thôi chứ cứ hết 1 ngày đi làm về nghĩ lại những hình ảnh đã thấy trên phố thì có lẽ đến kỷ niệm 2.000 năm Thăng Long Hà Nội thì vấn thế thôi.