Người gửi: An Nguyên
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Đón Tết nơi xứ Tuyết
Mình thèm nghe ai đó nói câu "Chúc mừng năm mới" ghê. Mình nhớ hương vị Tết với những lần lang thang trong chợ hoa chiều 30 để tìm cho được cành mai ưng ý hoặc chen lấn trong chợ Đông Ba để mua bánh mứt. Mình nhớ tiếng lũ trẻ ơi ới gọi nhau ngoài đường khi khoe với nhau về bao lì xì. Nếu có ai đó hỏi mình sẽ làm gì nếu có một điều ước trong lúc này, mình sẽ trả lời không đắn đo là mình sẽ ước được đón Tết ở quê nhà.
Gìờ này không biết mọi người ở Việt Nam đang làm gì nhỉ? Chắc là đang chuẩn bị để đón khách vào mùng 1 Tết.
Ở đây tuyết đang rơi nhiều với cái lạnh dưới -25C. Cái lạnh như càng lạnh hơn với mình khi mà mình đang ở trong tâm trạng nhớ nhà và nhớ người thân quá chừng.
Cầu chúc một năm mới an lành và bình an cho những người thân cũng như quê hương Việt Nam yêu mến và cầu mong cho những ai đang phải đau buồn sẽ gặp nhiều may mắn và niềm vui trong năm mới này.
Chúc mừng năm mới đến với mọi người trên quê hương Việt Nam cũng như những người Việt xa quê như mình.
An Nguyên