Người gửi: Anh Khanh
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Trọng tài Ivanov không đáng trách!
Pha phạm lỗi của hậu vệ Boulahrouz (thẻ vàng đầu tiên) đã dẫn đến chấn thương rất nặng cho C. Ronaldo là khởi đầu của một trận cầu với nhiều diễn biến phức tạp, đầy tiểu xảo và có mùi bạo lực của cả hai đội. Trong tình hình càng lúc càng căng thẳng như dây đàn thì những chiếc thẻ liên tục được phân phát nhằm làm lạnh bớt những cái đầu nóng là rất cần thiết. Nếu nói trọng tài Ivanov rút thẻ không cân nhắc là không đúng. Ngay trước khi kết thúc hiệp một, Costinha bị thẻ vàng thứ hai phải rời khỏi sân. Nếu để ý sẽ thấy trước đó, sau khi đã bị một thẻ vàng cần thiết để cảnh cáo Costinha, anh này đã không hề cẩn thận hơn mà vẫn tiếp tục vào bóng rất nguy hiểm từ phía sau trong một lần lên bóng của cầu thủ Hà Lan. Nhưng có lẽ trọng tài Ivanov nhận thấy phải đuổi một cầu thủ rời khỏi sân là việc không nên lắm nên đã bỏ qua cho anh này. Thế nhưng, trong một pha lên bóng khác của các cầu thủ Hà Lan, Costinha đã dùng tay chơi bóng rất lộ liễu nên trọng tài Ivanov đã không còn cách nào khác là phải rút thêm thẻ vàng và đuổi phía Bồ Đào Nha một cầu thủ.
Vào hiệp hai, nhịp độ trận đấu tăng lên rất nhanh. Các cầu thủ truy cản bóng xem ra không hề nghĩ đến hậu quả. Có rất nhiều pha xô xát và sẵn sàng manh động của cả hai đội khiến cho người xem có thể lo âu viễn cảnh đổ vỡ trận đấu. Phút 62, trọng tài Ivanov rút thẻ vàng thứ hai đối với hậu vệ Boulahrouz sau pha ngán đường lên bóng của Figo bằng cùi chỏ vào mặt đối phương. Nếu quân số hai bên đồng đều, có lẽ trọng tài Ivanov có thể bỏ qua pha phạm lỗi này của Boulahrouz cũng như đã bỏ qua cho Costinha trước khi đuổi cầu thủ này rời khỏi sân. Thế nhưng, đuổi Boulahrouz mà quân số hai bên cân bằng trở lại thì nên lắm chứ!
Đến phút 76, đã có tổng cộng 16 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ, trong đó 6 thẻ vàng quy đổi thành 3 thẻ đỏ của Costinha, Boulahrouz và Deco. Thẻ vàng thứ nhất của Deco sau tình huống vào bóng nguy hiểm là xác đáng còn thẻ vàng thứ hai có phần hơi nặng nhưng lúc bấy giờ thì đã quen rút thẻ rồi. Thẻ đỏ sau cùng dành cho Van Bronckhorst (phạm lỗi với Simao một cách không cần thiết) cũng như trên, quân số hai bên trở lại cần bằng thì nên phạt lắm nếu đúng luật.
Điều đáng nói nhất ở đây là mặc dù trọng tài Ivanov liên tục rút thẻ cảnh cáo, thậm chí đã mạnh tay để đuổi cầu thủ nào vi phạm rời khỏi sân nhưng cầu thủ cả hai đội không hề e ngại mà cứ vô tư vào bóng nguy hiểm, thậm chí xô đẩy, húc đầu, ẩu đả... sau khi tiếng còi trọng tài đã cất lên.
Có lẽ trước khi chê trách công tác trọng tài các đội bóng, các cầu thủ hãy xem lại hành vi thể thao của mình. Nếu trọng tài Ivanov nhẹ tay hơn, hiền hơn, ít rút thẻ hơn thì liệu trận cầu giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan có kết thúc được không? World Cup đã đi qua hơn 3/4 chặng đường. Có rất nhiều điều sẽ được bàn đến sau giải đấu này, đặc biệt là công tác trọng tài. Có lẽ, mùa giải lần này công tác trọng tài sẽ bị chỉ trích chẳng kém gì World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản năm 2002.