Người gửi: X.T
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Cảm ơn bài viết của anh Quốc Dũng
Sau khi đọc bài viết của anh Quốc Dũng, tôi thật sự cảm thấy mến mộ anh trong cách suy nghĩ về sex trong tình yêu lứa đôi.
Tôi cũng là một trong hàng triệu cô gái luôn băn khoăn và lo lắng chuyện quan hệ trước hôn nhân mà người ta hay gọi là "ăn cơm trước kẻng". Chúng tôi cũng muốn được sống hết mình cho tình yêu, muốn được yêu một cách trọn vẹn nhất để có thể tìm được sự yêu thương, thoải mái và hòa hợp trước khi tiến tới hôn nhân.
Nhưng các bạn cũng phải thừa nhận với tôi một điều là hiện nay trong xã hội chúng ta, vẫn còn tồn tại quan điểm phong kiến lỗi thời, tồn tại quá nhiều các bạn nam mặc dù trong khi yêu luôn muốn bạn gái mình hãy tin tưởng mà trao gửi nhưng đến khi lập gia đình lại muốn vợ mình trinh trắng. Vậy phụ nữ chúng tôi làm thế nào để có thể thực hiện song song cả hai điều như thế? Thật vô lý.
Theo quan điểm của cá nhân tôi, sự trinh trắng không phải là thước đo duy nhất để đánh giá nhân cách của một người phụ nữ. Việc quan hệ trước hôn nhân bằng tình yêu thật sự thì không có gì là sai trái, là xấu xa cả. Điều quan trọng ở đây là người phụ nữ có biết cách tìm được hạnh phúc cho cuộc đời của mình hay không và làm thế nào để vun đắp cho một gia đình nhỏ được toàn vẹn.
Phụ nữ chúng tôi thật sự mong rằng, cánh đàn ông hãy có cách sống và cách suy nghĩ cho xứng đáng với tên gọi, hãy thay đổi quan điểm để phụ nữ chúng tôi có được quyền bình đẳng trong cách yêu, sống và cống hiến như tất cả mọi người.