Người gửi: Nguyen Hoang The Duy
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Gui Never let U hurt
Tôi đã đọc rất kỹ bài viết của bạn nữ sinh, và hoàn toàn khâm phục những suy nghĩ, lòng can đảm, sự mạnh dạn nói lên sự thật của bạn. Theo kinh nghiệm sống của tôi thì những điều bạn nữ sinh nói hoàn toàn hợp lý. Đó chính là những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta ngày hôm nay, những điều mà thế hệ trước thường tránh đề cập đến.
Với những ý kiến của Never Let U Hurt, xin được trình bày những suy nghĩ của tôi như sau:
1. Bạn nói: "Đang tuổi học sinh mà quan hệ thì tôi cho là quá giỏi để còn có tâm trí cho việc học và đỗ đại học, rồi đi du học như bạn gái đó nói. Tuổi học sinh đã đủ trưởng thành về cơ thể cho những điều như vậy chưa?".
Với sinh lý, thế nào là giới hạn đủ tuổi hay không đủ tuổi để quan hệ tình dục? Bao nhiêu tuổi là đủ và bao nhiêu là chưa? Mỗi người đều có sinh lý khác nhau, có những em 13 tuổi (lớp 8) đã phát triển hoàn toàn, nhưng cũng có những em 20 tuổi vẩn chưa phát triển. Vì vậy theo tôi, tuổi học sinh nếu sinh lý đã phát triển hoàn toàn thì vẫn có thể quan hệ tình dục.
Về tâm lý, tất nhiên ở độ tuổi này, các em chưa ý thức được những hệ quả của quan hệ sinh lý. Đây là trách nhiệm của chúng ta, những người đi trước, những người có kinh ngiệm. Song hãy nhìn thẳng vào thực tế: Có bao nhiêu gia đình, bao nhiêu bậc phụ huynh, thày cô giáo hướng dẫn cho các em một cách thẳng thắn. Hiện nay, bạn, tôi, bất cứ ai (thậm chí một học sinh tiểu học) cũng chỉ cần vài thao tác là có thể tìm thấy hằng hà sa số những hình ảnh về sex, tốt có, xấu có. Như vậy, liệu chúng ta có thể ngăn chặn khi các em đang ở tuổi tò mò, muốn tìm hiểu, trong khi những người có trách nhiệm hướng dẫn lại ngại ngùng?
Những người có trách nhiệm, bậc phụ huynh nên mạnh dạn đề cập, trao đổi với các em, nêu ra những bằng chứng gây hậu quả tai hại, giáo dục cho các em ý thức tự bảo vệ bản thân (như bạn nữ sinh tận tình hướng dẫn bạn thân vậy) Khi chúng ta đáp ứng và giải tỏa những thắc mắc của các em, tự khắc các em sẽ ý thức được những điều tốt, xấu mà các em tiếp cận trong xã hội.
2. Never Let U Hurt viết: "Bạn nói bạn hiểu về sex qua sách báo, tôi nghĩ: Tốt. Nhưng bạn cũng nói bạn tìm hiểu qua phim ảnh. Tôi xin hỏi những gì trên phim ảnh có thật sự như ngoài đời không? Có những phim họ quan hệ với nhau một cách thô bạo hay thậm chí dã man, mất hết tính đẹp đẽ trong hoạt động tình dục của con người".
Sách báo, phim ảnh, Internet, hay bất cứ hình thức nào đều có mặt tiêu cực và tích cực của nó. Bạn và tôi, chúng ta đều ý thức được điều tốt xấu cho từng loại hình, từng đoạn phim, mẩu truyện. Nếu như chúng ta không thể nào ngăn chặn được thì hãy tạo cho con em chúng ta một lá chắn bằng cách hướng dẫn, đừng ngại ngùng, khơi gợi con em chúng ta tâm sự như những người bạn thân.
3. Never Let U Hurt viết: "Chúng ta luôn chê giới trẻ nước ngoài sống gấp, buông thả, vậy chúng ta cũng có khác gì?".
Xin thưa, không phải giới trẻ nước ngoài ai cũng sống gấp, buông thả, và tôi không hề chê như bạn.
4. Never Let U Hurt viết: "Bạn trách bố mẹ nhưng bạn phải hiểu một điều là bạn và bố mẹ thuộc hai thế hệ khác nhau nên không phải bậc phụ huynh nào cũng có những suy nghĩ tiến bộ hay có những hướng dẫn con gái về giới tính và tình dục. Để có được sự biến chuyển này, cần có sự thay đổi lớn trong nhiều ngành, nhiều cơ quan phối hợp với nhau".
Đúng như bạn nói, bạn nữ sinh không nên trách bố mẹ, nhưng đứng trước những cơn bão về sex đang chực chờ làm hại các em, có thể phá tan cơ thể, tâm hồn các em bất cứ lúc nào, chúng ta, bố mẹ, thậm chí ông bà phải hành động, không nên đổ lỗi rằng thế hệ khác nhau, quan điểm khác nhau nên ngại ngùng. Chính vì những suy nghĩ đó mà thực tế xã hội đã xảy ra những chuyện đau lòng không đáng có. Tuy rằng chúng ta ở nhiều thế hệ khác nhau, trình độ khác nhau, quan điểm sống cũng khác nhau và nhiều nhiều lắm những điều khác nhau nhưng bạn nên nhớ, chúng ta đang sống trong một thế giới, một xã hội mà thôi. Và Internet đã gần như xoá bỏ mọi khoảng cách.
5. Never Let U Hurt viết: "Tôi cũng nói thẳng rằng lúc yêu thì ai cũng nói vô tư, yêu là cho nhau hết chẳng có gì hối tiếc; nhưng đó chỉ là sự bồng bột. Yêu người tử tế thì không sao nhưng yêu phải thằng Sở Khanh thì có đáng không? Nếu không lấy được nhau và sau đó bạn lấy người khác, gặp người cảm thông thì chẳng sao nhưng liệu có nhiều người đàn ông như vậy không?".
Ý kiến: Không phải lúc nào quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng là sự bồng bột. Có rất nhiều trường hợp, người ta lợi dụng quan điểm yêu nhau là trao cho nhau tất cả để thoả mãn dục vọng. Song cũng phải công nhận rằng tình dục là một phần trong tình yêu và là điều rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Rất nhiều cặp vợ chồng đã phải ra toà ly dị vì không hoà hợp tình dục, hoặc một trong hai người phải giả bộ thoả mãn cho nhau. Chúng ta không tán thành tình dục trước hôn nhân, vậy sau hôn nhân các bạn mới khám phá rằng không thể hoà hợp được thì sao?
6. Never Let U Hurt viết: "Khi yêu, con trai thường muốn chiếm đoạt nhưng khi lấy thì chắc 99% muốn lấy người vợ toàn vẹn. Tôi cũng là một thằng con trai, tôi nghĩ yêu ai đến một lúc nào đó thật chắc chắn là lấy nhau thì hẵng có quan hệ tình dục, không thì đừng, kẻo lại làm khổ cho người khác về sau. Như thế mới đáng là một người đàn ông".
Theo tôi, tình yêu là lý lẽ của trái tim, ngày hôm nay bạn yêu người ta chân thành, nhưng bạn có chắc chắn rằng ngày mai, ngày kia, tuần sau, một năm hay vài năm nữa bạn còn yêu người ta như bạn chắc chắn hôm nay?
Mình muốn nói với các bạn nam rằng, nếu các bạn không phải là người "trinh tiết" thì đừng nên đòi hỏi người vợ tương lai của mình phải "trong trắng", vì như vậy hèn lắm. Trước khi quyết định chung sống với nhau suốt đời, các bạn nên thẳng thắn và thành thật với nhau.
Xin chúc các bạn vui vẻ.