Sau khi đọc bài viết Bài học từ tháng ngày vô gia cư của triệu phú, tôi muốn chia sẻ bí quyết để dành tiền sau 15 năm của một kẻ trắng tay.
Năm 1998, tôi đến Mỹ với hai bàn tay trắng. Nhờ có công việc tốt và mức lương tương đối cao (4.000 USD/tháng), nên tôi đủ điều kiện vay ngân hàng một số tiền lớn để mua nhà.
Đến năm 2005, căn nhà tôi đã mua với giá 180.000 đôla (khoảng 4 tỷ đồng) năm 1998 đã vọt lên 550.000 đôla (khoảng 12,3 tỷ đồng). Cũng trong năm ấy, vì luân chuyển công việc nên tôi phải bán nhà và dùng tiền lời để đầu tư địa ốc.
Trong thời gian này, chẳng may tôi bị bạn bè xấu lừa gạt và phần thì giá nhà đi xuống nên tôi quyết định không làm nữa. Năm 2010, tôi mất 270.000 đôla (khoảng 6 tỷ đồng tiền Việt).
Sau nhiều khó khăn, tôi lấy lại được số tiền bị mất vì đầu tư địa ốc và bị bạn bè lừa gạt. |
Năm 2011, tôi quyết định dùng số tiền còn lại (100.000 đôla, tương đương 2,2 tỷ đồng) để đầu tư chứng khoán, mua thấp bán cao (buy and sell) hoặc bán cao rồi mua thấp (short sell). Nhờ vậy tôi lấy lại được số tiền đã mất, và hiện có trong tay 400.000 đôla (9 tỷ đồng).
Tôi nghĩ với đà này cùng kinh nghiệm đã tích lũy, chừng 10 năm nữa tôi sẽ có một triệu đôla trong tay, sau đó sẽ nghỉ hưu.
Qua câu chuyện của mình, tôi muốn gửi tới tất cả các bạn những bài học sau:
Thứ nhất, đừng hùn hạp với ai hết, dù là anh em, bà con. Nếu muốn làm việc thì hãy suy nghĩ, học hỏi và chính mình phải tự làm.
Thứ hai, cẩn thận theo dõi tin tức thế giới và thị trường về những mặt hàng mình muốn mua và muốn bán.
Thứ ba, nên làm từ thiện 1/10 tổng số lợi tức vì đó là của trời cho, chúng ta nên chia sẻ với những người kém may mắn hơn. “Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh” giống Bill Gate hay Warren đã làm.
>> Xem thêm: Tôi kiếm được 2,3 tỷ từ 45.000 đồng khởi nghiệp
Những kẻ chỉ trích người thành công đa số đều nghèo
Khi còn đi học, tôi không dám nghĩ mình sẽ mua được chiếc xe máy mấy chục triệu hay ôtô như hiện tại. Và khi đã có xe hơi, tôi chưa từng nghĩ sẽ mua được đất xây nhà. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.