Khoảng 19h30 ngày 25/9, tôi đứng trú mưa tại một nhà dân trên đường Nguyễn Biểu, quận 5, TP CHM (gần chân cầu Chữ Y). Trong lức chờ tạnh mưa, tôi lấy điện thoại ra lướt web.
Một lát sau, có hai thanh niên đi chung một xe máy cũng tấp vào lề, đứng cách tôi vài căn nhà. Tôi nghĩ họ chắc cũng giống mình đứng trú mưa nên không để ý. Tôi tiếp tục lên mạng xem thông tin chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày thứ 7 tới.
Trong lúc, tôi đang tập trung nhìn chiếc điện thoại thì bất ngờ một tên nhào vào giật chiếc iPhone 4S của tôi. Theo phản xạ, tôi cũng giật lại và phản kháng quyết liệt với hắn. Tôi vừa giằng co vừa la làng "Cướp! cướp! cướp!...". Kết quả, tôi bị hắn đẩy té xuống đường.
Hắn giật được chiếc điện thoại của tôi, nhưng hình như hắn bị hoảng loạn nên không chạy ngay về phía tên ngồi xe máy đứng chờ sẵn mà lao thẳng vào một con hẻm kế bên. Thấy vậy, tôi không đuổi theo mà quay lại tên đang ngồi trên xe máy.
Tôi đứng dậy chạy thẳng đến tên cướp đang ngồi chờ gần đó, rồi đạp mạnh vào xe máy, khiến hắn ngã lăn ra. Hắn vội đỡ xe lên nhưng không được vì bị tôi kéo lại và truy hô lớn "Đây là xe của bọn cướp". Hắn phản kháng lại nói lớn: "Vụ gì? Liên quan gì đến tôi?".
Chiếc xe Attila Elizabeth mà cô gái giữ lại được từ tên cướp và đã được cô giao lại cho công an ở khu vực gần đó. |
Tôi vẫn kéo hắn và la lớn, người dân xung quanh đó nghe được và chạy ùa ra. Họ hô lớn "Giật chìa khóa xe của nó". Tôi vội vàng giật ngay chiếc chìa khóa đang ghim trong ổ và quăng ra xa. Lúc này, tay chân hắn luống cuống vứt lại xe Attila Elizabeth và chạy bộ ra đường.
Người dân đuổi theo hắn nhưng không kịp. Vì lúc đó toàn là phụ nữ, trời lại mưa nên cũng không có ai trong tư thế sẵn sàng để bắt cướp. Tôi được người dân giúp, chạy xe của nó giao lại cho đồn công an cách đó vài trăm mét.
Bây giờ tôi nghĩ lại sự việc buổi tối hôm ấy mà trong người vẫn còn run. Tôi không ngờ rằng lúc đó mình lại bình tĩnh và mạnh dạn đến như vậy. Bởi tên cướp mà có hung khí thì không biết tôi sẽ ra sao và nếu tôi không la lớn để người dân giúp đỡ thì liệu có giữ được xe của hắn.
Vì vậy, qua câu chuyện này, tôi mong mọi người đi đường phải cảnh giác hơn. Nếu gặp phải trường hợp như tôi, các bạn cần phải la lớn để người dân xung quanh biết chạy ra giúp đỡ và bắt gọn chúng.
>> Xem thêm: Cướp táo tợn xuất hiện trở lại ở Sài Gòn
Cô gái bị cướp xô ngã để giật dây chuyền vàng giữa Sài Gòn Cô gái đưa tay lên cổ cố giữ sợi dây chuyềnnhưng tên cướp không buông tha. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.