Người gửi: Mai Anh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi buồn và tiếc cho Ngọc Khuê nhiều
Câu chuyện Ngọc Khuê đạo thơ đã được nhắc đến nhiều, những người yêu thơ văn cũng như các fan của Khuê cũng bày tỏ nhiều ý kiến trên mặt báo. Cá nhân tôi là một người yêu thích giọng hát của Khuê và cũng cùng tuổi với Khuê, tôi thấy rất thất vọng với cách cư xử của Khuê.
Ngay khi đọc thông tin Ngọc Khuê đạo thơ được đăng trên VnExpress, bài phỏng vấn Khuê (trong đó Khuê khăng khăng khẳng định bài thơ đó do Khuê làm) cũng như hai bài thơ đăng kèm, dù chưa dám (hay chưa muốn) tin Khuê đạo thơ nhưng lúc đó tôi không nghĩ đến tâm trạng của Khuê và Thương mà chỉ nghĩ đến bố Khuê. Bác sẽ buồn biết bao nhiêu, và cả thất vọng nữa nếu sự thực đúng như những gì báo đăng?
Nhẹ nhàng mà nói đây chỉ là một sự cố nhỏ trong bước đường sự nghiệp của Khuê, việc làm của cô xuất phát từ một tình cảm đáng trân trọng của một người con hiếu thảo. Vả lại Khuê đâu có ý định đưa bài thơ đăng báo để lăng xê mình? Cho nên mọi người vẫn sẽ hết lòng thông cảm và ủng hộ cho Khuê, nhưng đó là nếu Khuê biết nhận ra cái sai và xin lỗi mọi người. Đằng này...
Khi đọc bài báo đưa tin bố của Ngọc Khuê xin lỗi Minh Thương, tôi đã rất ngạc nhiên tự hỏi tại sao người làm việc đó không phải là Khuê mà lại là bố của cô? Và trong những ngày tiếp theo tôi mỏi mắt kiếm tìm một lời xin lỗi của Khuê trên mặt báo. Nhưng đến khi đọc bài phỏng vấn gia đình Ngọc Khuê thì tôi hoàn toàn thất vọng. Thái độ của Khuê qua bài phỏng vấn chắc không cần nhắc lại các bạn đều nhận thấy: quanh co, vòng vèo, đổ lỗi cho các phóng viên và nhiều người đã không có thiện chí với mình... Thêm vào đó, mẹ của Khuê đáng lẽ ra phải là người chỉ bảo, giúp Khuê nhận ra sai lầm và có cách hành xử đúng đắn thì lại luôn có thái độ bênh con và phê phán nhà báo (Xin lỗi bác khi cháu nói ra điều này). Những suy nghĩ và thái độ như thế của người thân Khuê sẽ càng làm cho cô không biết nhận lỗi và sửa sai.
Cũng phải nói rằng chúng tôi là những người bình thường, không nổi tiếng nên không phải chịu nhiều áp lực như Khuê, cho nên có lẽ sự nhìn nhận vấn đề của chúng tôi sẽ tỉnh táo hơn Khuê. Sự việc xảy ra thật đáng tiếc nhưng sẽ là không muộn nếu Khuê có lời xin lỗi đến Thương, Khuê ạ. Người yêu nhạc vẫn luôn ở bên Khuê cơ mà. Như tôi và nhiều bạn đã nói, đó chỉ là sự cố thôi.
Hãy bình tĩnh và dũng cảm Khuê nhé, đừng để chúng tôi thất vọng và mất đi tình cảm dành cho một giọng ca đẹp.
Tôi cũng có vài dòng dành cho Nhật Tùng. Tôi ngạc nhiên và thất vọng vô cùng khi đọc những ý kiến của bạn. "Thời buổi này không mấy ai dành thời gian đọc thơ, rồi nhớ tên tác giả là ai cả...", những nhận xét của bạn như vậy là xúc phạm Thương và thầy cô của Thương đấy, bạn có biết không? Bạn từng qua mái trường phổ thông, học những tác phẩm văn học, vậy mà bạn có thể thốt ra những lời như vậy. Tôi nghĩ chúng ta không làm công việc phê phán ai cả, mà nhiệm vụ của những độc giả chúng ta là giúp Khuê nhận ra sai lầm và sửa sai, Tùng ạ. Nhưng nếu còn tồn tại những ý kiến như của bạn thì cái sai sẽ còn tồn tại và không được sửa chữa.