Hôm nay 7/1, nhà đài báo 9,8 độ C. Không biết có nên cho con đi học không? Cả bố và mẹ đều không được nghỉ làm, không tìm được chỗ nào để gửi con. Cuối cùng chúng tôi quyết định cho 2 con đi học.
Đưa cô chị học lớp 1 đến trường, bảo vệ thông báo trường nghỉ học đành phải quay về. Đánh liều để con ở nhà một mình sau khi đã dặn dò và chuẩn bị đủ thứ (cắm cơm cho con ăn trưa, chuẩn bị thức ăn cho con).
Tiếp tục đưa cô thứ 2 (học lớp mẫu giáo lớn) đến trường. Các cô thông báo trường nghỉ học. Bố mẹ không biết làm thế nào đành cùng các phụ huynh khác lên gặp cô hiệu trưởng. (Theo thông báo trên đài, nhiệt độ dưới 10 độ C, các con được phép nghỉ học nhưng nhà trường vẫn phải bố trí trông các cháu đến học).
Sau một hồi, cô hiệu trưởng đồng ý nhận các cháu.
Trên đường đi làm (đã rất muộn), tôi gặp rất nhiều bố mẹ đang chở các con trên xe. Thông thường vào giờ này các con đã yên tâm ngồi trong lớp học ấm áp. Đi qua các cơ cổng các cơ quan thì thấy có rất nhiều bố mẹ đi làm cùng với các con.
Nhiều học sinh được bố mẹ trang bị quần áo ấm để chống lại cái rét cắt da cắt thịt. Ảnh: Lê Hiếu
Thiết nghĩ, Bộ giáo dục đưa ra chính sách dưới 10 độ C cho các cháu nghỉ là tốt cho sức khỏe các cháu. Nhưng cũng khá là bất cập. Với các cháu lớn, thì cố để cho con ở nhà một mình vậy. Còn với các cháu nhỏ thì phải làm sao?
Bố mẹ các cháu không thể cứ dưới 10 độ C là nghỉ ở nhà trông con được. Một vài cơ quan nhà nước thì còn có thể nói khó để nghỉ, nhưng còn các công ty tư nhân, chẳng nơi nào cho nghỉ ở nhà trông con vì trời rét cả.
|
Bố mẹ đành cho con ở nhà một mình rồi đi làm trong tình trạng thấp thỏm hoặc gửi con đến nhà người quen. Không có người quen thì tìm cách gửi đến các cơ sở không đảm bảo điều kiện cho các con. Còn có trường hợp gửi ngay tại nhà cô giáo dạy các con (tất nhiên là phải mất chi phí rồi).
Cũng có bố mẹ đành đưa con đến cơ quan làm việc.
Bộ Giáo dục cần phải xem xét lại vấn đề này. Khi trời lạnh thì chẳng bố mẹ nào muốn các con đi học để bị lạnh cả. Nhưng với điều kiện hiện nay, trường học lớp học được xây kiến cố, các cháu được mặc các bộ quần áo đủ ấm thì không nhất thiết phải nghỉ học khi thời tiết quanh ngưỡng 10 độ C.
Theo tôi, nếu thời tiết dưới 10 độ C thì các cháu có thể nghỉ học. Cháu nào đi học thì nhà trường vẫn phải bố trí dạy và trông các cháu. Còn dưới 8 độ C thì các trường được phép không nhận các cháu khi không có điều kiện trông đảm bảo.
Nếu Bộ không ra quyết định rõ ràng như vậy, các trường học sẽ tự ý cho các cháu nghỉ (như hôm nay, nhiệt độ là 9,8 độ C lúc sáng sớm nhưng ban ngày lại hơn 11 độ C ).
Còn nếu Bộ vẫn để nguyên thì đề nghị Bộ nên gửi công văn đến các cơ quan, xí nghiệp hay đưa lên thành chính sách: Bố mẹ có con nhỏ được phép nghỉ làm khi trời rét, các cháu phải nghỉ học ở nhà.
Trên đây là một số ý kiến của tôi. Tôi mong các bố mẹ trong trường hợp như tôi cùng có ý kiến để có một điều kiện tốt nhất cho con mình.
Ngbaomy
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.