Người gửi: Trang Thy
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: nguoi mau Quang Hoa
Tôi không hiểu anh Quang Hòa này nổi tiếng, đẹp đẽ đến mức nào nhưng đọc bài trả lời của anh, tôi thấy anh là người thật khó chịu: hống hách, ngạo mạn và trẻ con. Nếu biết suy nghĩ, tôi tin rằng anh sẽ chẳng bao giờ thốt ra những điều thiếu ý thức đến thế.
Tôi cũng chỉ là một người trẻ, và tôi hiểu anh đang chứng tỏ anh có lối sống rất Tây. Nhưng cái Tây của anh chỉ thể hiện được qua phim ảnh thôi. Thích và sẵn sàng qua đêm, điều đó chỉ có ở trời Tây. Chỉ có con gái ăn sương mới lên giường sau cái nhìn như anh nói. Tất nhiên, đấy cũng là tôi nói theo phim ảnh như anh.
Còn hiện tại, hãy cứ tìm hiểu trên các mạng truyền thống của nước ngoài, ý thức về sex hay sự chung sống đã khác xưa rất nhiều. Họ cũng giống như người Việt Nam thôi anh ạ. Những điều anh nói chẳng khác nào một đứa trẻ con 14 tuổi đang khoe mẽ: ta đẹp nên ta có quyền trưng dụng.