From: Tran Le Tuan
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Friday, January 11, 2002 7:48 PM
Subject: Ve quyet dinh cua Bo truong GD&DT lien quan toi DHDL Dong Do
Kính gửi toà soạn báo VnExpress,
Tôi là Trần Lê Tuấn, bạn đọc của VnExpress, hiện tôi đang công tác ngắn hạn tại thành phố Szeged (Hungary). Tôi đại diện cho 8 người cùng trong nhóm công tác xin được có ý kiến về quyết định của Bộ GD&ĐT về ĐHDL Đông Đô.
Chúng tôi thấy quyết định này đúng đắn ở một điểm: Thu gom hồ sơ số sinh viên một số khoá trước để thanh tra. Song, chúng tôi cảm thấy việc này thật khó thực hiện một cách minh bạch, vì không có gì đảm bảo việc thu gom hồ sơ được xảy ra một cách ngay thẳng (tức là thu gom đúng, đầy đủ, hồ sơ thật). Cũng như bạn đọc Văn Ân, chúng tôi rất ngạc nhiên về trường hợp ông quyền hiệu trưởng. Ông Trần Văn Đắc là người duy nhất không bị xử lý kỷ luật. Chúng tôi thật khó hình dung vì quyền hiệu trưởng là người tham gia trực tiếp công việc quản lý của ĐHDL Đông Đô, mấy hôm trước, chúng tôi thấy một số báo đưa tin nhắm vào Hội đồng quản trị, thậm chí có 1-2 bài báo còn ca ngợi ông Trần Văn Đắc. Đây là những dấu hiệu không bình thường. Đơn giản là chúng tôi không tin ông quyền hiệu trưởng là người ngay thẳng và không có gì xấu trong vụ bê bối này.
Việc Bộ GD&ĐT không chấp thuận để ông Đắc được từ chức là việc phù hợp với quá trình thanh tra hiện nay, nhưng không phải là việc tốt nhất. Khi người nào đó muốn giấu sự thật, họ sẽ bằng mọi cách giấu giếm, đổ lỗi cho người khác. Không biết việc một số báo đưa tin bênh vực ông Đắc có phải là gián tiếp làm lệch lạc dòng sự kiện thật và dư luận khách quan hay không?
Những người không đủ trình độ để giảng dạy thường là những người không có giáo đức. Những nhà quản lý thông qua việc khai thác mâu thuẫn nội bộ thường là những người cơ hội và gây hại. Nếu như ông Trần Văn Đắc biết việc bê bối xảy ra mấy năm qua, nay mới tố cáo, vậy phải xem lại tư cách của ông. Việc từ chức không làm cho chúng tôi hiểu ông Đắc là người "tất cả vì sinh viên vô tội".
Kính thư
Tran Le Tuan