From: An Chau
To: <Webmaster@vnexpress.net>
Sent: Friday, February 08, 2002 5:55 AM
Subject: Kinh nho VnExpress gui den chi Van va chi Hue
Mỗi ngày hai lần, em ghé thăm VnExpress, một trang web có những tin tức khách quan và cập nhật nhanh chóng. Tại đây, em vừa được biết nhiều tin tức, vừa có thể tham gia diễn đàn về nhiều lĩnh vực, chia sẻ nỗi bức xúc của bạn đọc gần xa. Cảm ơn VnExpress; nhân dịp Tết đến, kính chúc Ban biên tập và toàn thể VnExpress dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Nhân đây, em muốn chuyển đôi lời tới chị Huệ và chị Vân, tác giả bài "Cùng nhau đón Tết ở Tokyo" và "Tôi ước ao được sờ vào chiếc bánh chưng quê nhà".
Chào hai chị,
Em vừa qua Nhật được nửa năm. Em nhớ nhà lắm. Đọc được tâm sự của hai chị, em rất muốn được làm quen với hai chị. Nếu có thể thì email cho em nha: binhan2@hotmail.com.
Giá như em có thể được đón một mùa xuân nho nhỏ giống như ở
quê nhà. Dù không còn tiếng pháo giòn giã nhưng năm nào em cũng mong đến giờ giao thừa để xem pháo bông ở Bến Bạch Đằng. Thời khắc đó ngắn ngủi nhưng thật thiêng liêng. Đầu tiên là dâng trái cây và nước trà cúng ông bà, sau đó phone chúc Tết cho bạn bè tứ xứ, người ở Cần Thơ, người ở Hà Nội... thú vị biết bao nhiêu.
Rồi đi chùa xin lộc đầu năm, rồi lì xì cho trẻ con, mọi người gặp nhau ai cũng cười rạng rỡ... Những phong tục tập quán đơn giản nhưng không ai có thể quên được.
Bây giờ thì lạnh lẽo quá chừng. Tất cả đều im lìm. Em không còn được thưởng thức hương vị Tết nữa, thấy nhớ lắm.
Em rất mong nhận được hồi âm sớm của hai chị (vì ngày Tết sát quá rồi, không biết em có kịp làm quen với hai chị sớm không).
Chúc hai chị khỏe và vui vẻ. Chào hai chị.
An Châu