Đoạn đường Quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Bình Dương, từ ngã ba Tân Vạn kéo dài đến ngã ba Mũi Tàu có khá nhiều quán ăn phục vụ người đi đường, đặc biệt là cánh tài xế xe tải. Tuy nhiên, trong hơn một tháng trở lại đây, vào chập tối cho đến hai ba giờ sáng lại xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng ba bốn người cầm đèn pin, ngang nhiên xông ra trước đầu xe tải chèo kéo để mời khách, gây cản trở giao thông cho người đi đường.
Cứ tầm 6h30 phút tối là người đàn ông này lại bắc ghế ra đường ngồi |
Thản nhiên ngồi giữa dòng xe cộ đông đúc |
Nhóm thanh niên này là người của một tiệm cơm mới mở, để tranh khách với những tiệm cơm khác. Họ đứng chặn từ ngay ngã ba Tân Vạn đến trước tiệm để bắt khách.
Chỉ vì cạnh tranh mà người ta coi rẻ tính mạng của mình như thế sao? Rất mong các cơ quan chức năng xem xét và chấn chỉnh, tránh những điều đáng tiếc xảy ra.
Hai thanh niên đứng chặn ngay trước đầu xe đang chạy để bắt khách |
Hoàng Dung
Chia sẻ ảnh đời sống xã hội của bạn tại đây.