Nhìn lại Tết xưa trong thời khắc xuân đang cận kề, không ít người nhận ra sự mới mẻ trong cách các gia đình đón Tết theo biến chuyển của thời gian, nhất là với người xa nhà. Năm nay, những người con miền Trung có thêm niềm vui mới khi có thể cùng gia đình chuẩn bị Tết từ xa ý nghĩa và độc đáo.
"Khi khoảng cách địa lý chỉ còn là chuyện nhỏ"
Chị Oanh (27 tuổi, Nam Cấm, Nghệ An) - nhân viên chạy bàn tại cửa hàng đồ ăn nhanh ở Hà Nội - cho biết rất hào hứng với kế hoạch vui Tết cùng gia đình ở quê, dù không thể về nhà. "Với tôi, khoảng cách địa lý chỉ còn là chuyện nhỏ", chị nói.
Vài năm gần đây, chỗ chị Oanh làm việc thường tăng ca cuối năm và mở hàng sớm từ mùng Một, mùng Hai Tết. Vì muốn kiếm thêm thu nhập, chị đăng ký tăng ca, do đó không thể ở bên người thân trong những ngày đầu xuân. Vì thế, chị lên kế hoạch gửi quà về quê cho bố mẹ từ trước Tết thông qua nhà xe chuyên chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh.
Chị Oanh kể, bố mẹ ít gọi điện cho con gái, nhưng chị biết đấng sinh thành sẽ thông cảm khi con cái phải ăn Tết xa nhà. Ở Hà Nội nhiều năm, chị biết một số nhà xe tốt chuyên chở đồ về quê nên thường ra đây ký gửi.
"Bây giờ tôi không sợ đường xa khó gửi quà Tết, mà chỉ hơi sốt ruột. Nếu có thể giúp bố mẹ làm con gà, mua cây quất sai quả, lau lá gói bánh... thì tôi cũng yên tâm hơn”, chị Oanh tâm sự khi đang gỡ đồ được gói ghém cẩn thận trên xe xuống để mang vào bãi đỗ xe khách Giáp Bát (Hà Nội).
Kinh nghiệm không ít lần quà về tay bố mẹ không được như ban đầu, chị rất cẩn thận trong chuyện chọn quà lẫn gói ghém để mang đi gửi nhà xe. Chị chọn phương án này vì chi phí hợp lý, chuyển tới tay người nhận trong ngày và đồng hương của chị cũng thường làm vậy nếu không nhờ được ai xách về. Mong muốn của chị mỗi độ xuân về là gửi thật nhiều quà Tết cho bố mẹ.
Cũng như chị Oanh, Lương Dương (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) vừa gửi xong quà Tết cho bố mẹ ở quê. Vợ anh ở Hà Nội sinh con và đang ở cữ, do đó anh vừa phải chăm vợ, vừa chuẩn bị Tết cho cả nhà nội lẫn ngoại.
Việc nhiều và nhà không có người hỗ trợ, anh đành làm “cuốn chiếu” việc nào xong việc đó. Tính toán gửi quà thì nặng tay người cầm về quê hộ, Dương chọn cách biếu bố mẹ vợ phong bì tiền lì xì “đậm đà” và viết thư chúc Tết các cụ.
Ông bố trẻ chia sẻ: “Tôi tính cái gì tiện và ý nghĩa thì làm cho gọn. Giờ bố mẹ có Facebook cả, muốn chúc mừng, tâm sự với cả nhà cũng dễ hơn. Nhưng giá mà được trao phong bao lì xì, gói bánh, thùng bia tận tay bố mẹ thì ý nghĩa gấp bội. Tôi biết bố vợ thích nhậu đậu phụ trắng, dưa góp với bia nên gửi thêm món quà bí mật khác cho cụ. Các cụ nhận được quà chắc sẽ vui lắm”.
Dương kể, anh vừa chúc Tết bố mẹ vợ trên Facebook và gửi món quà bí mật kia thông qua mạng xã hội.
Gửi quà thời Facebook
Theo Fanpage của thương hiệu bia Huda, người miền Trung khắp mọi miền Tổ quốc có thể gửi lời chúc tốt đẹp và quà Tết đến gia đình bằng việc chia sẻ link chương trình “Huda - Thay mặt gửi tình miền Trung” lên Facebook của người thân ở xa. Anh Lương Dương là một trong số hàng nghìn người miền Trung tham dự chương trình này.
Chương trình được tổ chức dịp Tết Mậu Tuất 2018 nhằm mục đích kết nối những người miền Trung xa quê với gia đình và bạn bè của họ ở quê nhà. Sự kiện trao quà trong khuôn khổ chương trình với hàng trăm thùng bia, hàng nghìn bao lì xì may mắn và những chỉ vàng giá trị diễn ra tại 7 tỉnh miền Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam từ ngày 25/1 đến ngày 31/1 .
Huda dành tặng nhiều phần quà đến người tiêu dùng cả nước dịp Tết. |
Đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng người miền Trung trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trung bình tại mỗi địa điểm tổ chức có hàng trăm người đến đăng ký nhận quà.
Anh Việt Hải - gốc Quảng Nam đang làm việc tại TP HCM - chia sẻ: “Đêm 30, đại gia đình mình sẽ tập trung ăn Tất niên rồi cùng khui bia uống chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Mình thèm không khí rộn ràng đó nhưng đành hẹn tới năm sau vì vướng một dự án quốc tế. Nhờ chương trình ý nghĩa này, Tết năm nay với gia đình mình vẫn đặc biệt”.
Tình cờ biết đến chương trình này qua mạng xã hội, anh Hải liền gửi lời chúc và những món quà Tết đến bố mẹ và gia đình các bác, các chú để mọi người đến với cây "hái lộc Xuân". Hôm qua cả nhà vưi mừng gọi điện báo với anh đã “hái” được một chỉ vàng và 3 thùng bia.
Cây hái lộc được đặt nhiều điểm tại 7 tỉnh miền Trung. |
"Mẹ nói bố và các bác, các chú ai cũng hãnh diện về tôi, gặp bà con hàng xóm, người nào cũng khoe về đứa con, đứa cháu hiếu thảo. Dù bận việc ở Sài Gòn, vẫn luôn nhớ và quan tâm gia đình. Cảm ơn chương trình đã giúp những người xa quê như tôi an tâm và ấm lòng hơn khi mang được niềm vui nho nhỏ đầu năm đến cho những người mình thương yêu nhất”, anh kể.
Không chỉ trao gửi những món quà ý nghĩa từ những người con xa xứ đến người thân ở quê nhà, chương trình còn lan tỏa niềm vui Tết đến mọi người, mọi nhà trên khắp mảnh đất miền Trung.
Thiên Hà