Người gửi: Ho Khanh
Tôi là một ngưới dân tại Hà Nội, đang theo dõi sát sao tình hình của dịch bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm. Có một điều tôi rất lo lắng, đó là: Nếu thời gian ủ bệnh từ 2 giờ đến 5 ngày thì trong thời gian đó, những người lành mang bệnh có thể đi tàu từ Bắc vào Nam, và đi vệ sinh ở trên tàu. Như vậy, vô hình trung họ đã gieo mầm bệnh trên dọc hành trình của con tàu.
Nước mưa sẽ mang vi khuẩn trong phân lưu chuyển trong một không gian rộng, xuống đồng lúa, hồ chứa nước... Mà trong thời gian này, miền Trung đang có lũ lụt, TP HCM tiếp tục ngập nước. Nếu xảy ra điều tôi nói ở trên cộng với thói quen sinh hoạt mất vệ sinh, dùng nước sông hồ để tắm giặt ăn uống, các nhà máy lấy nước sông làm nguồn cung cấp cho người dân mà tẩy khuẩn không tốt... thì sẽ thành một thảm họa cho khắp 3 miền. Con số người bệnh chắc chắn không dừng lại ở con số 1.500 như hiện nay.