Tôi là một người dân bình thường sống tại TP HCM đã hơn 20 năm. Từ khi tôi còn bé, đã nhìn thấy hình ảnh các anh chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại mọi nẻo đường. Khi đó, thật sự tôi cảm phục và quý mến các anh vì có lúc tôi nhìn thấy giữa trưa nắng nóng nhưng các anh vẫn trực chiến ở các giao lộ để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự giao thông cho thành phố.
Chớp mắt, hôm nay tôi đã là một thanh niên 25 tuổi. Khi chạy xe ngoài đường, tôi thấy vẫn còn đấy những anh chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn làm công việc của mình không ngại gian khó. Có nhiều lúc trời mua tầm tã, tôi vẫn được chứng kiến hình ảnh các anh đội mưa để điều khiển các phương tiện di chuyển trên đường để tránh ùn tắc.
Bây giờ tôi đã là một thanh niên, tôi không chỉ nhìn sự việc như là một đường thẳng không có góc cạnh như thời thơ ấu nữa. Qua các tin tức, các phương tiện thông tin đại chúng, tôi có cái nhìn “đa giác” hơn về các anh chiến sĩ cảnh sát giao thông.
Nói thật lòng, tôi hơi buồn khi đọc được các tin tức về những vụ đút lót, chung chi hay có ẩu đả với người vi phạm của các anh chiến sĩ cảnh sát giao thông. Tất cả những điều này đã làm móp méo hình ảnh anh chiến sĩ cảnh sát giao thông ngày nào trong ký ức tuổi ấu thơ của tôi.
Hy vọng cảnh sát giao thông sẽ duy trì tuần tra trên đường hằng đêm để người dân yên tâm hơn. |
Rồi khi đi trên đường, đôi khi tôi gặp phải các “quái xế” chạy lạng lách, đánh võng, lấn tuyến, vượt đèn đỏ… lúc đó tôi đã tự hỏi mình rằng các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang ở đâu? Tôi biết là các anh không đủ lực lượng để có thể tuần tra trên khắp thành phố, nhưng những lúc đó, tôi chỉ mong có một chiến sĩ cảnh sát giao thông nào đó xuất hiện để các “quái xế” kia biết mà dừng lại để không gây tai nạn cho người đi đường và chính họ.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tôi đọc được tin tức lực lượng cảnh sát giao thông TP HCM, nhân dịp Tết nguyên đán gần đến, đã có những đợt ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố tại những khu vực “nóng” để giữ gìn an ninh trật tự giao thông. Thật sự điều này khiến cho cá nhân tôi, cũng như người dân tại TP HCM cảm thấy an tâm hơn khi lưu thông trên đường.
Tôi mong các chiến sĩ cảnh sát giao thông trong năm 2013 sẽ làm việc bằng cái tâm của các anh, không phải chỉ là những đợt ra quân mạnh mẽ vào những dịp lễ, Tết. Tôi cùng mọi người khắp cả nước mong các anh cứ tiếp tục gìn giữ trật tự giao thông bằng cả tấm lòng của các anh dành cho nghề, bằng cả cái tâm của các anh dành cho nhân dân.
Trần Kim Khánh
Chia sẻ những quan điểm của bạn về các vấn đề pháp luật tại đây